MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Man City tiếp tục chia tay một cầu thủ

    23:00 Thứ ba 14/08/2018

    BongDa.com.vn Các nhà đương kim vô địch Premier League mùa hè này mới đưa về 4 bản hợp đồng, nhưng họ đã đẩy đi rất nhiều cầu thủ trong đội.

    Và bây giờ, Manchester City đã chấp nhận cho Patrick Roberts bay tới Tây Ban Nha để gia nhập câu lạc bộ nhỏ bé Girona. Trước đó, cầu thủ 21 tuổi đã không thể chuyển đến Huddersfiled Town vì hết hạn chuyển nhượng ở Premier League.

    Roberts sẽ chơi bóng ở La Liga cho đến hết mùa giải mới 2018-19. Và trước đó, anh cũng đã chưa trở lại đội kể từ năm 2015, vì luôn được cho mượn ở Celtic, đội bóng ở giải vô địch quốc gia Scotland.

    CHÍNH THỨC: Man City chia tay cầu thủ thứ 18 mùa hè này Patrick Roberts  - Bóng Đá

     Roberts không để lại nhiều ấn tượng ở giải đoạn giao hữu trước mùa giải.

    Mùa hè này, Man City chỉ mang về 4 tân binh, đó là Riyad Mahrez (Leicester), Claudio Gomes (PSG), Philippe Sandler (PEC Zwolle), Daniel Arzani (Melbourne City). Trong khi họ đã đẩy đi 18 cầu thủ, bao gồm cả Roberts là trường hợp mới nhất.

    Cựu ngôi sao Fulham đã cùng đội một của Man City tham dự loạt trận giao hữu trước mùa giải nhưng không để lại nhiều ấn tượng trong các cuộc đụng độ với Borussia Dortmund, Liverpool và Bayern Munich.

    Trên thực tế, tập đoàn sở hữu của Man City là City Football Group đã mua 44% cổ phần đại diện đến từ La Liga mùa hè năm ngoái - với số tiền tương đương với những gì mà người anh em của Pep Guardola (Pere) sở hữu - và nhanh chóng gửi đến đó một số cầu thủ trẻ, mặc dù không phải tất cả đều ra sân thường xuyên.

    Vũ Quang Toản | 21:30 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...