1. Thay đổi xoành xoạch
Pep Guardiola là người 'nghiện' chiến thuật. Liên tục thay đổi vốn đã là ‘bệnh’ của Pep và điều này đang khiến ông phải trả giá đắt. Thống kê chỉ ra rằng, Pep đã có đến 46 sự điều chỉnh nhân sự cho Man City từ đầu mùa.
Chỉ riêng 5 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Pep đã liên tục hoán đổi giữa các sơ đồ từ 3-4-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 3-5-1-1 và trong trận thua Leicester City, Man City lại ra sân với đội hình 4-5-1. Những sự thay đổi này chẳng những không mang lại lợi ích cho Man City mà ngược lại, đang khiến họ trở nên mất cân bằng và thiếu đi sự ổn định cần thiết.
2. Giải pháp cho hậu vệ biên
Với triết lý tấn công của Pep, Man City rất cần một hậu vệ cánh trẻ trung, tốc độ, công thủ toàn diện. Trong tay Pep có những hậu vệ biên như Bacary Sagna, Pablo Zabaleta, Gael Clichy và Aleksandar Kolorov nhưng tất cả đã ở độ tuổi băm và phong độ thì trồi sụt thất thường.
Ở Barcelona trước đây, ông có Dani Alves ở hành lang cánh phải, Eric Abidal cánh trái. Sang Bayern Munich, những David Alaba, Juan Bernat, Philipp Lahm và Rafina luôn mang đến sự lựa chọn đa dạng cho chiến lược gia người Tây Ban Nha nhưng tại Man City lại là câu chuyện khác. Việc không đẩy mạnh thương vụ Bellerin trong mùa Hè vừa qua có lẽ đang khiến Pep khốn đốn.
3. Hắt hủi Joe Hart, trọng dụng Claudio Bravo
Trong vòng 2 trận đấu gần nhất ở Ngoại hạng Anh, Bravo đã có tới 7 lần phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ riêng ở trận gặp Leicester City, Bravo không chạm được tay vào bóng được lần nào trong 4 bàn thua của Man City. Dường như thủ thành này đã quên mất cách để cản phá, cứu thua.
Bravo là thủ môn được Pep Guardiola kỳ vọng rất nhiều, khi ông sẵn sàng đẩy biểu tượng Joe Hart ra đường. Pep muốn sử dụng một thủ môn biết dùng chân nhưng môi trường khắc biệt ở Ngoại hạng Anh không cho phép các thủ môn có nhiều thời gian để làm điều này. Trong khi Bravo bắt khá tệ thì ở chiều hướng ngược lại, Hart đang chơi tốt, trở thành cầu thủ được yêu thích bậc nhất của Torino.
4. Cố biến Man City thành Bayern hay Barca
Triết lý của Pep Guardiola luôn muốn đội bóng của ông giữ bóng nhiều và tấn công không ngừng, khiến đối phương không tạo được uy hiếp về phía khung thành đội nhà. Hệ thống này muốn hoạt động trơn trù thì cần có những cầu thủ tấn công sắc sảo, đồng thời sở hữu những hậu vệ có kỹ năng cá nhân tốt.
Với Man City, ông không hề sở hữu được những hậu vệ kiểu Gerard Pique, Jerome Boateng hay David Alaba. Những phán án ông có trong tay như Stones, Otamendi hay Kolarov đều không có khả năng chuyền bóng tốt và phát động tấn công từ sân nhà.
Video trận Leicester City 4-2 Man City: