MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • Man City lại thắng: Chơi futsal ở xứ sương mù

    09:58 Chủ nhật 19/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hãy nghĩ về việc một đội bóng chơi theo kiểu futsal khi đang thi đấu trên sân cỏ nước Anh. Chưa ai từng thấy một đội bóng nào như vậy.

    Đêm qua, Man City lại thắng. Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Leicester City cho thấy sự lợi hại của đoàn quân HLV Pep Guardiola, một lần nữa. Manchester City bây giờ giống như một ngôi nhà đầy những nghệ sỹ. Họ có thể vẽ nên những bức tranh xinh đẹp nhiều màu sắc bất cứ lúc này.

     - Bóng Đá

    Manchester City bây giờ giống như một ngôi nhà đầy những nghệ sỹ.

    Leicester City là một thử thách khác, rất khác và khó chịu so với những Napoli, Chelsea hay Arsenal mà Pep Guardiola và các học trò đã trải qua ở mùa giải năm nay. The Foxes dưới thời tân HLV Claude Puel chơi lùi sâu, phòng ngự chặt chẽ và thi thoảng lên bóng phản công khó chịu bởi các tình huống tăng tốc của Ryiad Mahrez hay Jamie Vardy.

    Nhưng Man City đã thắng, bằng đúng sở trường và phong cách vốn có của mình. Raheem Sterling chọc một đường bóng xuyên thủng hàng phòng ngự Leicester City sau gần hết một hiệp đầu quần thảo. David Silva thoát xuống, rồi căng ngang và biến một trận bóng sân 11 người không khác gì bóng đá... futsal để Gabriel Jesus ghi bàn.

    Leicester City hay, nhưng Man City còn hay hơn. Và không thể bị đánh bại. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Kevin De Bruyne là một ví dụ khác sống động. Một pha dàn xếp đá phạt thông minh và Leicester City đã đưa bóng trúng cột dọc, nhưng chưa đầy 10 giây sau đó, Man City phản công và bóng đã bay vào lưới Leicester City sau cú nã đại bác chân trái của tiền vệ người Bỉ.

     - Bóng Đá

    Kevin De Bruyne có một siêu phẩm tuyệt đẹp ở trận đấu với Leicester City.

    Một bàn thắng đem lại sự kinh ngạc cho ngay cả những cổ động viên mơ mộng nhất. Man City quá nhanh, quá nguy hiểm. "City đang càng ngày càng nguy hiểm hơn. Họ chơi phản công, chơi trực diện, chơi áp đảo đối thủ, theo đúng phong cách của mình" - chuyên gia David Pleat bình luận.

    Man City đang có những cầu thủ hay nhất lịch sử Premier League. Hãy nghĩ về việc một đội bóng chơi theo kiểu futsal khi đang thi đấu trên sân cỏ nước Anh. Chưa ai từng thấy một đội bóng nào như vậy.

    Họ có quá nhiều cầu thủ tài năng, kỹ thuật và mọi cầu thủ đều tuân thủ chiến thuật của HLV. Còn hơi sớm để nói về một tập thể bất bại, nhưng đây là một đội bóng cực mạnh và xứng đáng được ghi dấu. Với tôi, họ là đội bóng mạnh nhất châu Âu. HLV Claude Puel của Leicester City nói sau trận.

     - Bóng Đá

    Man City đang có những cầu thủ hay nhất lịch sử Premier League.

    Man City có một đội bóng, một ngôi nhà với đầy những nghệ sỹ. Họ vẽ nên những bức tranh xinh đẹp cho Premier League, cho tất cả mỗi tuần. Nhưng họ cũng có những người có thể hoàn tất những bức tranh, đó là Sergio Aguero, là Gabriel Jesus.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 09:56 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...