MỚI NHẤT :
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • Mãi trách Pogba, Sanchez mà người Man Utd đã quên đi "thủ phạm" lớn nhất!

    05:40 Thứ sáu 15/02/2019 | 14

    BongDa.com.vn Hai ngày qua, Pogba cùng Sanchez đã bị chỉ trích rất nhiều. Thế nhưng một người khác mắc lỗi lớn hơn thì dường như lại bị bỏ quên.

    Vậy là chuỗi 11 trận bất bại của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã chính thức bị chặn đứng lại sau thất bại ê chề trước Paris Saint Germain. Đây là một trận đấu mà trước đó, Quỷ đỏ được xem là những người nắm lợi thế lớn. Họ có thiên thời khi trận đấu diễn ra đúng thời điểm MU đang thăng hoa còn PSG thì ngược lại. Họ có địa lợi khi được đá trên sân nhà Old Trafford. Và cuối cùng là nhân hòa, khi đại diện xứ sở lục lăng mất rất nhiều trụ cột. Thế nhưng sau tất cả, hi vọng đi tiếp tại Champions League của đội chủ sân Old Trafford đang là thấp hơn bao giờ hết.

    Sau 90 phút thảm họa, không ngoài dự đoán khi giới truyền thông, các huyền thoại, các chuyên gia thi nhau nhập cuộc đưa ra những phân tích, nhận định và đương nhiên là chẳng thiếu những lời phê phán, chỉ trích từ nhẹ nhàng cho đến cay nghiệt. Paul Pogba và đặc biệt là Alexis Sanchez đang là những cái tên nằm trong tâm bão lúc này. Người ta miệt thị tiền đạo người Chi-lê bằng những ngôn từ tục tĩu nhất, thậm chí gọi anh là "bãi rác đắt tiền". Dẫu thế, chẳng một ai chỉ trích Solskjaer cả, dẫu rằng ông thầy người Na Uy cũng có lỗi cực lớn trong tấn bi kịch này.

    Mải trách Pogba, Sanchez mà người Man Utd đã quên đi

    Pogba và đặc biệt là Sanchez đã vấp phải những sự chỉ trích thậm tệ.

    Đúng là cũng có những yếu tố khách quan gây khó cho Solskjaer như việc Anthony Martial cùng Jesse Lingard chấn thương giữa trận, ấy nhưng thực sự là cựu thuyền trưởng Molde đã làm chẳng hề tốt nhiệm vụ của mình. Thứ nhất, ông đã sai trong cách tiếp cận trận đấu. PSG dễ thấy là ở một đẳng cấp khác biệt hơn nhiều so với những đối thủ mà Man Utd từng gặp phải, bao gồm cả Tottenham lẫn Arsenal. Thế nhưng thay vì từng bước thăm dò đối thủ, Quỷ đỏ lại nhập cuộc như thể trước mặt họ là Fulham hay Cardiff vậy.

    Thứ hai, ông cũng tỏ ra thiếu linh hoạt trong cách sử dụng nhân sự. Khi Lingard và Martial chấn thương, đáng lý ra Man Utd phải có một phương án B, hay nói dễ hiểu hơn là một sơ đồ mới với một cách tiếp cận khung thành đối phương khác hơn chứ chẳng phải cứ giữ nguyên 4-3-3 rồi đưa Sanchez và Mata vào. Hiển nhiên, việc Sanchez vô hình đâu phải ngày một ngày hai. Trước Leicester hay Fulham số 7 còn "vô hình", vậy thì không có cớ gì để anh lại "hữu hình" trước PSG cả.

    Mải trách Pogba, Sanchez mà người Man Utd đã quên đi

    Sanchez, Pogba mắc tội lớn, nhưng lỗi của Solskjaer cũng chẳng nhỏ.

    Đã có những ý kiến cho rằng Paris Saint Germain là một tập thể đồng đều, có chiều sâu, kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, thế chẳng nhẽ Man Utd không phải? David de Gea là thủ môn hàng đầu thế giới. Nemanja Matic, Ander Herrera lẽ nào không phải là những lão tướng thân kinh bách chiến hay sao? Họ cũng có sức trẻ, là Marcus Rashford, là Victor Lindelof mà. Rõ ràng, sức mạnh đội hình chẳng phải là lý do đều bào chữa cho những lỗi lầm của Solskjaer. Điều duy nhất mà chúng ta có thể thông cảm cho người đàn ông này, đó là việc ông ấy mới chỉ tới Old Trafford được hai tháng, chỉ có vậy thôi!

    Anh Tú | 22:00 14/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...