MỚI NHẤT :
  • Havertz ''hóa rồng'', Jesus phá vỡ im lặng
  • Girona bị điều tra gian lận thuế
  • Sao PSG sẽ vui vẻ đến Barca
  • Ten Hag thoát án sa thải
  • Chelsea hạ Tottenham và thực tại cay đắng cho cả hai
  • Atletico ra phán quyết về sao xịt của Real
  • Pique: "Nếu không vì Barca, tôi đã giải nghệ từ năm 30 tuổi"
  • Thua đau, HLV Shin Tae-yong đay nghiến trọng tài: "Họ nên giải nghệ"
  • 3 cái tên có thể giúp Liverpool cạnh tranh sòng phẳng với Man City
  • Bất ngờ với Marc Cucurella
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong trận thắng Spurs
  • Fan Roma la ó chính sao nhà
  • Real đón hung tin trước trận tái đấu Bayern
  • 3 lý do giúp Newcastle chiêu mộ Mamardashvili
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận Chelsea 2-0 Tottenham
  • 'Cậu ấy quá phù hợp với Arsenal, Man Utd'
  • Girona nghĩ ra cách để đánh bại Barca
  • Girona tự tin về sự minh bạch của CLB
  • Man Utd hành động vụ ký De Jong
  • Jesus ngả mũ trước Saliba
  • Jackson hóa ''ông kẹ'' của Tottenham
  • Choáng với Bayer Leverkusen
  • VFF lên tiếng về mức lương của tân HLV ĐT Việt Nam
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 36 Ngoại hạng Anh
  • Simon Jordan ca ngợi Sir Jim Ratcliffe
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Lời chia ly với Jose Mourinho và những điều có thể bạn chưa biết

    18:50 Thứ ba 18/12/2018

    BongDa.com.vn Vì đâu thượng tầng Man Utd quyết định "trảm" Mourinho ở giai đoạn khốc liệt nhất của Premier League? Vui sướng vì sự ra đi của Người đặc biệt, các Manucian nợ ai lời cảm ơn?

    Việc Jose Mourinho rời khỏi Old Trafford có thể nói là "giấc mơ thành hiện thực" với không ít các Manucian. Phải chứng kiến một đế chế từng 20 lần lên ngôi ở giải đấu cấp cao nhất xứ sở sương mù trở thành một đội bóng hạng trung đúng nghĩa dù đã tiêu tốn tới gần 400 triệu bảng sau hai mùa bóng thực sự là một điều quá khó chấp nhận.

    Vui sướng, đó hẳn là tâm trạng chung của rất nhiều CĐV United lúc này. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một đội bóng chẳng bao giờ có thói quen "giữa đường trảm tướng" như Man Utd lại quyết định "xuống tay" với Mourinho ngay ở thời điểm then chốt nhất của mùa giải?

    Trở lại quá khứ, Man Utd của Louis Van Gaal cũng từng thể hiện một bộ mặt bạc nhược không kém Man Utd của Mourinho hiện tại, thế nhưng khi ấy Quỷ đỏ vẫn có cơ hội đoạt lấy tấm vé dự Champions League. Chỉ đến sau vòng 36 với trận thua trước West Ham qua đó chấm dứt cơ hội tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu của MU, ông thầy người Hà Lan mới bị "đá" ra khỏi Old Trafford mà thôi. 

     - Bóng Đá

    Nếu cứ để Mourinho cầm quyền, mùa sau Man Utd nhiều khả năng sẽ lại phải đá Europa League.

    Thế nhưng lúc này Manchester United đã cách quá xa mục tiêu top4. Đành rằng họ có những kết quả cực kỳ đáng khích lệ trước Arsenal, Chelsea và Juventus nhưng việc để thua hai đại kình địch lớn nhất là Liverpool cùng Manchester City, cũng như việc đánh rơi rất nhiều điểm số khi mà chỉ phải đối đầu với những "bé hạt tiêu", tấm vé đến với Champions League mùa sau thông qua con đường Premier League đang trở nên xa hơn bao giờ hết.

    Còn một con đường khác đó chính là nâng cao chiếc cúp C1 năm nay, thế nhưng nếu cứ để Mourinho cầm quân thì có lẽ kể cả những tâm hồn mộng mơ nhất cũng chẳng dám mơ về việc đó. Thậm chí khi lá thăm may rủi đưa Quỷ đỏ đối đầu với Paris Saint Germains ở vòng 16 đội, hẳn là nhiều người thậm chí còn nhìn thấy viễn cảnh loại sớm của nhà đương kim Á Quân Premier League là hiển hiện trước mắt.

    Dẫu vậy, sau tất cả mối "nghiệt duyên" giữa đôi bên đã phải chấm dứt như một lẽ tất yếu. Nhưng để lời chia tay này diễn ra sớm như vậy, bạn có biết chúng ta cần gửi lời cảm ơn tới ai không?

     - Bóng Đá

    Để được hưởng niềm sung sướng hiện tại, fan MU nợ Shaqiri một lời cảm ơn.

    Đáp án đó là Paul Pogba và Xherdan Shaqiri. Với Pogba, nếu anh không "nổi dậy", đế chế của Người đặc biệt cũng chẳng sớm chấm dứt như thế. Còn Shaqiri, cú đúp dưới sự "mách nước" của Jurgen Klopp chính là giọt nước tràn ly khiến cho chiếc ghế lung lay muốn đổ của Mourinho chính thức đổ hẳn. Ai cũng biết tầm quan trọng đặc biệt của trận derby nước Anh, và việc để thua Liverpool sẽ khiến làn sóng phản đối của NHM đối với Mourinho bùng phát mạnh mẽ thế nào.

    Câu hỏi sau cùng, đó là ai sẽ thay Mourinho đứng ra dọn dẹp "bãi chiến trường" hỗn loạn sau cuộc chiến quyền lực giữa Pogba, Mourinho và Ed Woodward thời gian qua. Đây chắc chắn sẽ không phải một đề bài dễ giải cho thượng tầng Quỷ đỏ. Lúc này nếu đi sai một nước, cả bàn cờ sẽ hỏng và những tháng ngày địa ngục sẽ lại quay trở lại, có khác chăng đó là vị "thần chết" chẳng phải là Mourinho nữa mà thôi.

    Anh Tú | 18:39 18/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...