MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Liverpool: Trách ai bây giờ, trách đen mà thôi

    18:39 Thứ bảy 27/04/2019 | 1

    Với 91 điểm, Liverpool đã tích lũy đủ điểm để vô địch tới 15 mùa Premier League. Vậy nên nếu The Kop không thể vô địch mùa này có lẽ họ chỉ biết trách số phận sao quá trớ trêu...

    Sau chiến thắng 5-0 trước Huddersfield rạng sáng nay, Liverpool đã bỏ túi điểm số thứ 91 tại Premier League mùa này. Chúng ta nên biết điều này: Số điểm cao nhất trong lịch sử của Man United tại Premier League cũng chỉ là 91 điểm. Quỷ đỏ kiếm được 91 điểm vào mùa 1999/00. Và dĩ nhiên mùa bóng đó họ là nhà vô địch. Còn Liverpool?

    Chưa hết, 3 điểm kiếm về từ Huddersfield rạng sáng nay cũng biến mùa bóng 2018/19 thành mùa đầu tiên trong lịch sử Premier League, Liverpool sưu tập được 50 điểm trên sân nhà. Nếu tính gộp cả lịch sử giải vô địch quốc gia Anh thì đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1987/88, The Kop kiếm được 50 điểm tại Anfield. Mùa 1987/88, Liverpool cũng là nhà vô địch Anh. Còn Liverpool mùa này thì sao?

     - Bóng Đá

     Điểm số hiện tại của Liverpool đủ để vô địch tới 15 trong 26 mùa Premier League.

    Trách ai bây giờ, trách đen thôi

    Liverpool đang trải qua mùa bóng tốt nhất lịch sử. Trước mùa 2018/19, kỷ lục về điểm số của The Kop trong lịch sử Premier League chỉ là 86 điểm. Hiện tại, họ đã kiếm được tới 91 điểm và nếu toàn thắng cả 2 trận còn lại, Lữ đoàn đỏ sẽ khép lại mùa này với 97 điểm.

    97 điểm là số điểm cao thứ nhì trong lịch sử Premier League, chỉ kém thành tích giành 100 điểm của Man City mùa trước. Thống kê chỉ ra, 97 điểm đủ để Liverpool vô địch tới… 25 mùa Premier League trong 26 mùa. Nhưng mùa này, Liverpool có thể chỉ về nhì dù bỏ túi tới 97 điểm. Họ sẽ là đội á quân nhiều điểm nhất trong lịch sử.

    Các nhà thống kê chỉ ra, trong 15 mùa đầu tiên của Premier League, điểm số trung bình để vô địch chỉ là 80 điểm (thậm chí Man United từng có mùa vô địch chỉ với 75 điểm). Trong 5 mùa tiếp theo, tiêu chuẩn để vô địch là 82 điểm. Và cho đến mùa này, điểm số trung bình của một nhà vô địch cũng chỉ là 85 điểm.

    Điều đó có nghĩa là Liverpool mùa này đã vượt chuẩn của một nhà vô địch. Tỷ lệ thắng của The Kop đang là 77,7%. Họ ghi trung bình 2,3 bàn/trận và chỉ thủng lưới trung bình 0,5 bàn/trận. Liverpool mùa này mới thua đúng 1 trận và đang có số bàn thua thấp thứ 3 lịch sử Premier League.

     - Bóng Đá

     Hàng thủ của Liverpool mùa này xuất sắc thứ 3 trong lịch sử Premier League.

    The Kop còn đang sở hữu cặp song sát đáng sợ bậc nhất lịch sử giải đấu. Mohamed Salah đã ghi được 21 bàn, còn Sadio Mane có 20 lần lập công. Điều đó biến Liverpool thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League sở hữu một cặp cầu thủ cùng ghi được từ 20 bàn thắng trở lên trong một mùa bóng.

    Tất cả chỉ số này đều thuộc về một nhà vô địch, thậm chí là vô địch tuyệt đối. Nhưng Liverpool có thể không phải là nhà vô địch mùa này. Nếu Man City toàn thắng 3 trận còn lại, The Kop chỉ là á quân. Đau lòng thế đấy. Chỉ-là-á-quân, dù sở hữu toàn những chỉ số của một nhà vô địch.

    Số phận chống lại Liverpool

    Liverpool mùa này đã xây dựng được diện mạo, thần thái và phong độ của một nhà vô địch. Chỉ đen đủi là họ chọn nhầm mùa bóng để rực sáng mà thôi. Dường như số phận muốn Liverpool mãi mãi ám ảnh với ngai vàng Premier League. Mùa 2013/14, lẽ ra The Kop đã đăng quang nếu không có cú trượt chân lịch sử của Steven Gerrard.

    Cú trượt chân định mệnh này oan nghiệt ở chỗ, Gerrard vốn là điểm tựa về cả tinh thần lẫn chuyên môn của Liverpool. Bất kỳ ai ở Liverpool cũng có thể mắc sai lầm ngoại trừ Gerrard. Chỉ định mệnh nghiệt ngã mới khiến một cầu thủ ổn định cả cuộc đời như Gerrard mắc sai lầm hại Liverpool không thể vô địch.

    Liverpool đã mất nhiều năm để chuẩn bị cho một diện mạo hoàn hảo như hôm nay. Trong quá khứ, The Kop là đội bóng phòng ngự cực dở. Mùa này, họ thủng lưới ít nhất giải (mới thua 20 bàn).

     - Bóng Đá

     Liverpool mùa này có đủ tất cả từ thần thái cho tới phong độ của một nhà vô địch tuyệt đối. Tiếc rằng, có thể họ không phải là nhà vô địch.

    Trong quá khứ, Liverpool chơi hay ở những trận đấu lớn nhưng cực dở trước những đối thủ tầm thường. Chính vì phong độ thất thường trước các đội bóng tầm trung mà The Kop nhiều năm không vô địch. Nhưng mùa này, Liverpool sở hữu thành tích toàn thắng 100% trước những đội bóng nằm trong nhóm 10 đội cuối bảng.

    Tất cả căn bệnh trầm kha mà Liverpool mắc phải trong quá khứ đều đã được chữa hết ở mùa này. Nhưng Liverpool có thể vẫn không phải là vô địch. Trách ai bây giờ, trách đen mà thôi.

    Kiều Phong | 18:00 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...