MỚI NHẤT :
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Liverpool khủng, nhưng không phải khủng nhất

    09:58 Thứ hai 30/12/2019 | 5

    BongDa.com.vn Liverpool đang thể hiện phong độ rất hủy diệt tại Premier League mùa này, nhưng lịch sử từng chứng kiến một đội bóng khác còn khủng hơn.

    Đêm qua tại Anfield, Liverpool đã hoàn tất trận đấu cuối cùng trong năm 2019 khi tiếp đón các vị khách Wolverhampton Wanderers. Tuy đã gặp phải tương đối nhiều khó khăn, nhưng bằng bản lĩnh vốn có, Lữ Đoàn Đỏ vẫn biết khép lại trận đấu bằng chiến thắng 1-0 với pha lập công duy nhất của Sadio Mané.

    Như vậy tại Premier League mùa này, Liverpool vẫn chưa để thua một trận nào. Cụ thể sau 19 trận đã đấu, đoàn quân của HLV Klopp đã giành được 18 chiến thắng, hòa 1, ghi 47 bàn, lọt lưới 14 lần, giành 55 điểm và đang hơn nhóm bám đuổi ít nhất 13 điểm, dù vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Liverpool khủng, nhưng không phải khủng nhất - Bóng Đá

     Liverpool xuất sắc, nhưng không phải xuất sắc nhất trong lịch sử.

    Xét trong cả năm 2019, Liverpool đã giành được tổng cộng 98 điểm trong 37 trận tại Premier League. Trung bình mỗi trận, đoàn quân của HLV Klopp giành được 2.65 điểm.

    Đây là một tỷ lệ rất cao, nhưng thực tế đó vẫn chưa phải là cao nhất trong lịch sử giải đấu số 1 nước Anh. Cụ thể vào năm 2005, NHM từng chứng kiến Chelsea sở hữu phong độ còn hủy diệt hơn khi giành trung bình 2.66 điểm/trận. Thậm chí thời điểm đó, đoàn quân của Jose Mourinho còn thi đấu nhiều hơn Liverpool hiện tại 1 trận.

    Bước vào năm 2020, đối thủ "mở hàng" cho Liverpool trong năm mới sẽ là Sheffield United. Đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu không dễ dành cho The Kop, khi Sheffield United cũng đã tạo được đôi chút bất ngờ trong giai đoạn lượt đi với việc đang giữ vị trí thứ 8 trên BXH.

    Kỳ Anh | 09:28 30/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...