MỚI NHẤT :
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Liên tục bị đối tác ép giá, đã đến lúc Man Utd từ bỏ "bom tấn" này?

    09:33 Thứ tư 17/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Tưởng chừng như Man Utd đã có thể chốt hạ được thương vụ Harry Maguire trong tuần này với mức giá 80 triệu bảng. Tuy nhiên phút cuối mọi chuyện lại bất ngờ gặp khó khăn.

    Mới chỉ cách đây hai ngày thôi, truyền thông Anh còn chắc nịch rằng thương vụ Harry Maguire sẽ ngã ngũ khi BLĐ Manchester United quyết định biến cầu thủ này vượt qua Virgil van Dijk để trở thành trung vệ đắt giá nhất lịch sử. 80 triệu bảng, trong đó bao gồm 60 triệu bảng trả ngay và 20 triệu bảng biến phí là số tiền đủ để làm Leicester City xiêu lòng. 

    Tuy nhiên vào phút chót, "Quỷ đỏ" lại gặp sự cản trở từ HLV trưởng Leicester City Brendan Rodgers, ông nói: "Về chuyện của Harry, tôi đã từng ở trong tình huống này trước đây với người các cầu thủ khác của mình và không phải lúc nào nó cũng dễ chịu. Nhưng hiện tại tôi rất thoải, chúng tôi đang nắm rõ được tình hình trên mọi phương diện. United và City là những câu lạc bộ lớn, mặc dù vậy trừ khi họ đáp ứng mức giá được chúng tôi yêu cầu, còn không thì Harry Maguire sẽ chẳng đi đâu cả, đơn giản vậy thôi".

    Liên tục bị đối tác ép giá, đã đến lúc Man Utd từ bỏ

     Brendan Rodgers chỉ chịu nhả Harry Maguire với giá 90 triệu bảng.

    Qua thông tin trên, có thể thấy cả Man City và Man Utd đều đã có những bước tiếp cận trực tiếp với Harry Maguire. Cụ thể "Quỷ đỏ" sẵn sàng trả 80 triệu bảng, con số kỷ lục cho một trung vệ. Tuy nhiên, phía "Bầy cáo" vẫn quyết ép giá thương vụ này, vì họ hiểu Solsa đang thiếu hụt vị trí trung vệ, Leicester City yêu cầu con số cao hơn đề nghị của Man Utd tới 10 triệu bảng, tức tổng cộng 90 triệu bảng.

    Trên TTCN lúc này không còn nhiều những trung vệ xuất sắc để Man Utd lựa chọn, đó là khúc mắc duy nhất để khiến đội bóng này quyết theo đuổi thương vụ Harry Maguire đến cùng. Nhưng nếu họ cứ liên tục bị ép giá như thế này mà Ed Woodward vẫn cắn răng ném tiền ra sẽ chẳng khác nào đang tạo ra một tiền lệ xấu, để các đối tác sau này của Man Utd lặp lại điều tương tự.

    Harry Maguire là một trung vệ chất lượng, điều đó là không thể chối cãi với màn trình diễn trong màu áo Leicester City lẫn đội tuyển Anh trong hơn một năm qua, tuy nhiên như vậy là chưa đủ để đẩy giá trị của anh lên tới 90 triệu bảng. Và khi giá cả đã quá chênh lệch với giá trị, thì đó là lúc Man Utd nên xét tới tính khả thi trong thương vụ này. Bởi cần biết, họ vẫn còn một phương án chất lượng với mức tiền bỏ ra vô cùng hợp lý.

    Liên tục bị đối tác ép giá, đã đến lúc Man Utd từ bỏ

     Man Utd cần một trung vệ như Maguire, nhưng không phải là bằng mọi giá

    Toby Alderweireld, trung vệ của đương kim Á quân Champions League Tottenham Hotspur có mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ 25 triệu bảng, quá rẻ so với sự xô bồ và phi lí của giá trị cầu thủ trên TTCN hiện này. Điều khoản trên hiện còn hiệu lực đến ngày 26/7 này, tức Man Utd có 9 ngày nữa để cân đo đong đếm.

    Chất lượng của Toby Alderweireld là điều đã rõ như ban ngày với những ai thường xuyên theo dõi Premier League cũng như đội tuyển Bỉ. Hiện tại Spurs cũng chẳng mặn mà trong việc giữ chân trung vệ 30 tuổi này. Và nếu đang khát trung vệ như vậy, Man Utd hoàn toàn có thể đem về Alderweireld mà không lo bị đối tác làm giá như vụ Harry Maguire. Lúc đó, họ vừa đạt được mục đích tậu vệ một trung vệ giỏi, vừa giữ được vị thế của mình trên TTCN.

    Vương Ngọc | 09:25 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...