MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Lập siêu phẩm chấn động, Brighton gieo trái đắng cho Chelsea ngày đầu năm

    21:44 Thứ tư 01/01/2020 | 4

    BongDa.com.vn Trận đấu đầu năm 2020 giữa Brighton và Chelsea đã xuất hiện bàn thắng nhiều khả năng sẽ nằm trong top những pha lập công đẹp nhất thập kỷ.

    Chelsea là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên ngay sau tiếng còi khai cuộc. The Blues có pha phối hợp hay trước khi Reece James tung cú dứt điểm cuối cùng, đáng tiếc bóng đi không chính xác. Ngay sau đó Brighton đáp trả bằng nỗ lực đi bóng và sút chéo góc, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành của Kepa.

    Đến phút thứ 10, The Blues đã có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ quả đá phạt góc, Tammy Abraham có cơ hội dứt điểm từ nỗ lực đánh đầu chuyền bóng của Kurt Zouma. Một cầu thủ Brighton đã xuất sắc ngăn chặn nhưng bóng lại bật ra đúng vị trí của Azpilicueta, và thủ quân của The Blues dễ dàng sút tung lưới của thủ thành Ryan.

     - Bóng Đá

     Azpilicueta mở tỷ số.

    Có được bàn thắng, đội khách chơi vô cùng thoải mái và thi triển lối đá ưa thích của họ. Chelsea tuy vượt trội về mặt thế trận nhưng họ không tạo ra được quá nhiều pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của Brighton. Đội chủ nhà sau đó đã lấy lại được quyền kiểm soát và nỗ lực gia tăng sức ép. Phút 43, Maupay nhả bóng vừa tầm cho Trossard băng lên dứt điểm, tuy nhiên Kepa đã có pha bay người đẩy bóng cứu thua xuất sắc. Hiệp một kết thúc với lợi thế tạm nghiêng về The Blues.

    Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn hoàn toàn nắm quyền chủ động. Đoàn quân của HLV Frank Lampard không giấu diếm ý định tìm kiếm bàn thắng gia tăng cách biệt. Christian Pulisic chơi năng nổ bên hành lang cánh trái. Anh có 2 lần tung cú dứt điểm về phía khung thành của Ryan nhưng không thành công.

    Những phút tiếp theo, The Blues chơi chùng xuống tạo cơ hội cho Brighton vùng lên. Phút 80, xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải, Connolly có cơ hội xoay người và dứt điểm trong vòng cấm của Chelsea, tuy nhiên thủ thành Kepa đã phản xạ xuất thần đổ người cứu thua cho đội khách.

     - Bóng Đá

    Siêu phẩm của Jahanbakhsh. 

    Kepa có ngày thi đấu xuất sắc là thế nhưng anh không thể mãi hóa giải sai lầm cho các đồng đội ở phía trên. Phút 84, thủ thành người Tây Ban Nha bất đắc dĩ “làm nền” cho siêu phẩm xe đạp chổng ngược của Jahanbakhsh. Cú móc bóng không tưởng của cầu thủ vào sân thay người bên phía Brighton khiến Kepa chỉ biết chôn chân đứng nhìn bóng đi vào lưới. Phút 89, suýt chút nữa Chelsea phải ra về trắng tay nếu người gác đền của họ không xuất sắc dùng chân cản phá cú dứt điểm một chạm của Maupay.

    Chung cuộc: Brighton 1-1 Chelsea

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 21:14 01/01/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...