MỚI NHẤT :
  • Xavi thừa nhận từ chức để "khích tướng" các học trò
  • Dortmund nên dùng đội hình nào để tiếp đón PSG?
  • Cầu thủ Việt Nam chưa quen với VAR, sếp lớn có biện pháp gì?
  • Truyền thông Indonesia phẫn nộ với trọng tài
  • 5 đối tác tiềm năng của Mainoo trong mùa giải mới
  • Kovacic: “Về mặt HLV, Zidane tương đồng với Lampard”
  • "Ngày đó sắp đến với Silva"
  • Hai tội đồ khiến Arsenal suýt mất điểm trước Tottenham
  • Arne Slot nêu 3 đội thích xem nhất Premier League, không có Liverpool
  • Ghi 7 bàn 1 trận, sát thủ đội trẻ đã sẵn sàng gõ cửa Mikel Arteta
  • Tim Sherwood khen ngợi Saka
  • Tranh vé dự Olympic, U23 Indonesia đón hung tin
  • Man United nhận 2 tin vui trên TTCN
  • Lời khẳng định đầy sức nặng của Lewandowski
  • Man United săn đón ngôi sao đa năng
  • "Sancho không chơi đúng khả năng vì thứ bóng đá của M.U không tự do"
  • 3 lý do Arsenal nên kích nổ bom tấn M.U
  • Cho mượn thất vọng, Pellistri xác nhận kế hoạch với M.U
  • Havertz và mùa giải hay nhất kể từ khi đến Anh
  • Tiết lộ quan hệ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và thầy Park
  • Fede Valverde: Real Madrid 'không sợ' Harry Kane
  • Đối tác xác nhận, sao M.U quay lại Old Trafford hè này
  • Điểm yếu lớn của U23 Indonesia
  • Chuyên gia tiết lộ khả năng 3 sao lớn cùng Klopp rời Liverpool
  • Lewandowski: “Tôi ước Bayern loại Real khỏi Champions League”
  • Bộ ba bất khả xâm phạm của Man United
  • Dùng Arsenal, Ancelotti cảnh báo Real
  • Kane đấu Bellingham: Cuộc chiến không cân sức
  • 3 trận đấu đáng nhớ nhất giữa Real và Bayern tại Champions League
  • Oriol Romeu là minh chứng cho sự thất bại của Barca trong mùa 2023/24
  • U23 Indonesia bại trận, HLV Shin Tae-yong đặt ra mục tiêu tối thượng
  • 3 điều Real cần làm trước Bayern
  • David Seaman: "Phản ứng của Raya rất tuyệt vời"
  • Nụ cười của Bellingham; Real sẵn sàng đánh sập Allianz Arena
  • Liverpool trả 60 triệu euro cho trò cũ Slot
  • Bại trận trước Uzbekistan; U23 Indonesia hiện nguyên hình
  • Tuchel gọi tên hạt nhân của Real Madrid
  • 4 yếu tố giúp Bayern Munich tự tin đánh bại Real Madrid
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong chiến thắng trước Valencia
  • Đấu Bayern, Real có ngay động thái lạ
  • Lập công ở phút 45+7, Costa giúp Chelsea thu phục "Bầy hổ" trên sân nhà

    01:33 Thứ hai 23/01/2017 | 3

    BongDa.com.vn Khi mà các ông lớn thi nhau ngã ngựa ở vòng đấu này, Chelsea lại vô cùng ung dung trong cuộc đua đến ngôi vô địch.

    Sau tiếng còi khai cuộc, Diego Costa đã uy hiếp khung thành của Hull City ở ngay phút thi đấu đầu tiên. Tiền đạo người Tây Ban Nha bắt volley đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Đến phút thứ 9, Hull City có pha phối hợp trung lộ khá đẹp mắt. Đáng tiếc cú dứt điểm cuối cùng của Huddlestone lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

     - Bóng Đá

     

    Phút 12, đã có một tình huống va chạm khá nguy hiểm giữa Gary Cahill và Mason trên sân. Trận đấu gián đoạn hơn 10 phút vì cầu thủ của Hull City không thể đứng dậy. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Mason được đưa ra ngoài bằng cáng, vào thay cho anh là Meyler.

    Phút 30, Matic sút xa từ ngoài vòng cấm, bóng đập vào một cầu thủ Hull City đổi hướng và đi vào góc cao khung thành buộc thủ thành Jakupovic phải đẩy bóng cứu thua. Chỉ 1 phút sau, Hazard và Diego Costa phối hợp một-hai trong vòng cấm, tuy nhiên pha đưa bóng vào của cầu thủ người Bỉ bị hậu vệ Hull cản phá.

     - Bóng Đá

     

    Phút 43, Maguire sút rất căng từ ngoài vòng cấm, buộc thủ thành Courtois phải đẩy bóng cứu thua. Hiệp một trận đấu được bù giờ 9 phút vì bị gián đoạn trước đó.

    Phút 45+6, Marcos Alonso căng ngang cực kỳ khó chịu vào vòng cấm, đáng tiếc Kante không thể chạm chân vào bóng. Thế nhưng chỉ 1 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Pha căng ngang của Moses đi qua rừng chân các cầu thủ trong vòng cấm và đến vị trí của Diego Costa. Tiền đạo này đã không bỏ lỡ cơ hội tung cú dứt điểm đầy sắc bén, đưa Chelsea vươn lên dẫn trước. Hiệp một kết thúc với lợi thế nghiêng về đội chủ nhà.

     - Bóng Đá

     

    Bước sang hiệp hai, Chelsea vẫn nhỉnh hơn về mặt thế trận. Phút 54, Marcos Alonso chuyền bóng cho Costa trong vòng cấm. Tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện pha xoay người dứt điểm nhưng bị hậu vệ Hill City cản phá. Chỉ 2 phút sau, vẫn là Diego Costa tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm. Bóng căng nhưng lại đi đúng vị trí của thành bên phía Hull City.

    Những phút tiếp theo, tốc độ của trận đấu được đẩy lên khác cao với những pha ăn miếng trả miếng giữa hai đội. Hull City có một số cơ hội nhưng cả Maguire và Dawson đều không thể tận dụng thành công.

     - Bóng Đá

     

    Đến phút 81, Chelsea đã có bàn gia tăng cách biệt. Từ pha đá phạt chếch về bên phía cánh trái, Fabregas có pha treo bóng cực kỳ chuẩn xác để Gary Cahill đánh đầu làm tung lưới Hull City lần thứ 2 trong trận đấu. 3 phút sau, cựu tiền vệ Barca có pha chọc khe tinh tế cho Diego Costa lao xuống đối diện thủ thành Jakupovic. Tuy nhiên tiền đạo của Chelsea không thể chiến thắng trong tình huống này. Trận đấu kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi thêm.

    Chung cuộc: Chelsea 2-0 Hull City

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Lịch thi đấu và kết quả vòng 22 giải Ngoại hạng

     - Bóng Đá

     

    Bảng xếp hạng

     - Bóng Đá

     

    Highlights trận đấu

    Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 01:38 23/01/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...