(BongDa.com.vn) – Việc cả Jamie Vardy và Danny Drinkwater ra sân đêm qua là lần đầu tiên sau nhiều năm, Leicester City đóng góp hai cầu thủ thi đấu cho ĐTQG Anh.
ĐĐây là cột mốc đánh dấu sự trở lại của Leicester City trên ĐTQG, kể từ thời điểm bộ đôi Emile Heskey và Steve Guppy được gọi lên tuyển quốc gia. Cả Guppy và Heskey đều được gọi lên ĐTQG Anh vào năm 1999, dưới thời HLV Kevin Keegan, trong trận đấu giao hữu với Hungary vào tháng 10/1999 cũng tại Wembley.
Với thành công hiện tại, có thể nói các CĐV Leicester City có thể thấy tự hào khi những cầu thủ con cưng của mình như Drinkwater hay Vardy góp mặt trên đội tuyển. Đêm qua, dù thua nhưng cả hai cầu thủ này đều đã để lại ấn tượng tốt cho giới chuyên môn và người hâm mộ. Jamie Vardy đã chơi hay, khi anh tiếp tục nổ súng và có đóng góp quan trọng vào lối chơi chung của toàn đội.
Tuy nhiên đặc biệt phải kể tới Drinkwater, khi nhiều chuyên gia còn cho rằng anh là một trong hai cầu thủ của tuyển Anh chơi hay nhất trận (cùng Danny Rose).