Sau hơn 2 năm gia nhập đội chủ sân Anfield từ Southampton, Adam Lallana cuối cùng cũng đã hoàn toàn hòa nhập với lối chơi của The Kop và trở thành một trong những ngôi sao đáng xem nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Dưới triều đại của Jurgen Klopp, Lallana dường như đã và đang phát huy tối đa khả năng của mình nơi hàng tiền vệ. Không quá khi nói rằng, ngôi sao 26 tuổi là một trong những cầu thủ hiếm hoi sở hữu kỹ thuật cá nhân ‘trời phú’ của nền bóng đá xứ sở sương mù ở thời điểm này.
Vừa qua, sau thời gian ngắn phải ngồi ngoài do chấn thương, Lallana đã trở lại trong đội hình ra sân của Liverpool ở trận đấu với West Ham. Mặc dù đoàn quân của Klopp chỉ giành được kết quả hòa chung cuộc và tụt lại trong cuộc đua đến ngôi vô địch, nhưng Lallana có lý do để vui mừng, không chỉ bởi anh là người ghi bàn mở tỷ số của trận đấu, mà còn vì một kỷ lục vừa được thiết lập tại Premier League mùa này.
Trước Hammers, Lallana đã di chuyển một quãng đường dài đến 13.72 km, tương đương 8.52 dặm, phá vỡ kỷ lục trước đó của chính mình trong chiến thắng tưng bừng trước Leicester City hồi đầu mùa. Khi ấy, tổng quãng đường mà Lallana di chuyển dài 13.07 km. Người hâm mộ The Kop có nhiều lý do để kỳ vọng hơn vào tuyển thủ Anh, bởi không chỉ dừng lại ở tài năng, Lallana còn là ngôi sao hoạt động năng nổ nhất giải đấu cho đến lúc này.