Huấn luyện viên Jurgen Klopp nên để ý tới thống kê hoàn hảo từ cầu thủ dự bị Divock Origi tại Premier League trong thời gian gần đây. Và nếu cần một sự thay đổi trên hàng công, có lẽ ông cần suy nghĩ về cầu thủ 23 tuổi thay vì mãi tin tưởng Roberto Firmino.
Theo trang OptaJoe, ngôi sao thất sủng người Bỉ đã ghi đến 11 bàn thắng sau 18 trận được ra sân ngay từ đầu tại sân chơi cao cấp nhất xứ sương mù (tính từ mùa giải năm ngoái cho đến trận đấu với Watford rạng sáng nay, khi Origi ghi 1 bàn ở phút 66).
Thành tích này thực tế không quá ấn tượng kiểu như Lionel Messi tại Barcelona, Kylian Mbappe với PSG nhưng nó ăn đứt tiền đạo chủ lực của Liverpool là Roberto Firmino, người mới chỉ sở hữu vỏn vẹn 9 bàn thắng sau 25 trận ra sân ngay từ đầu ở mùa giải năm nay.
Origi tưởng như đã phải ra đi vào mùa giải năm ngoái khi mà Liverpool đưa về Xherdan Shaqiri, nhưng cuối cùng anh vẫn được ở lại vì nhiều lý do. Bây giờ, mùa giải đang đi vào giai đoạn khốc liệt và chắc chắn Klopp sẽ cần đến một nhân tố dự bị chất lượng để phục cho các mục tiêu tại EPL và Champions League.