TTCN mùa Đông năm nay vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng Liverpool đã nổ phát súng đầu tiên với bản hợp đồng trị giá 75 triệu bảng đối với Virgil Van Dijk.
Đây là một con số khá bất ngờ, khi trước đó đã có thông tin The Kop quyết định từ bỏ trung vệ người Hà Lan, sau khi phía Southampton từ chối lời đề nghị trị giá 50 triệu bảng.
Đã có không ít ý kiến chỉ trích về vụ chuyển nhượng kỷ lục này của Liverpool, khi họ cho rằng con số 75 triệu bảng là quá đắt so với giá trị của một hậu vệ. Thực tế thì ngay cả bản thân Klopp cũng có chung nhận định này.
Cụ thể vị chiến lược gia người Đức đã cho biết: “Cái giá đó thực sự có chút vấn đề, có thể là quá cao. Mặc dù vậy, thị trường chuyển nhượng bây giờ là vậy, cách bóng đá thế giới vận hành bây giờ là vậy. Chúng tôi chỉ còn biết chấp nhận và thích nghi với nó mà thôi.”
“Điều quan trọng là Virgil thực sự là một cầu thủ chất lượng," Klopp nói tiếp. "Anh ấy sẽ giúp tăng cường sức mạnh của Liverpool một cách đáng kể. Tôi tin rằng 75 triệu bảng không chỉ là món hời lớn cho Southampton, mà còn số này sẽ trở nên hợp lý hơn theo thời gian với những màn trình diễn của Virgil trong màu áo Liverpool.”
Video tài năng của Virgil Van Dijk