Với Liverpool, cuộc đối đầu với Man Utd vào đêm nay không chỉ đơn thuần là vì 3 điểm để duy trì cuộc đua vô địch với Man City trong mùa giải năm nay, mà bên cạnh đó còn lại danh dự, niềm kiêu hãnh về truyền thống lâu đời giữa 2 đội bóng.
Chính vì điều này, nên việc các cầu thủ tỏ ra phấn khích và có hành động 'dìm hàng' đối thủ sau mỗi chiến thắng là điều rất khó tránh khỏi. Bản thân Klopp cũng hiểu rất rõ điều này, và đó là lý do vì sao ông sẽ không ngăn cản các cầu thủ của mình có bất kỳ hành động quá khích nào tại Old Trafford:
"Tôi chẳng quan tâm đến vấn đề này. Làm sao chúng ta có thể tránh được cơ chứ? Chẳng lẽ giờ chúng ta phải nói với cầu thủ là bạn sẽ chẳng được ăn mừng dù có thắng sao? Các chàng trai của tôi vẫn sẽ được phép ăn mừng như cách họ vẫn làm. Sẽ chẳng có bất cứ quy định nào trong việc ăn mừng cả."
Liverpool hiện vẫn đang cạnh tranh rất quyết liệt với Man City trong cuộc đua vô địch tại Premier League mùa này. Cụ thể hiện cả 2 đội đều đang có cùng 65 điểm và chỉ cần 1 cú trượt chân là có thể khiến cả Liverpool lẫn Man City đều phải nói lời tạm biệt với tham vọng nâng cúp.
Video sức mạnh của Liverpool: