Alexander-Arnold sẽ có lần xuất hiện thứ 99 cho Liverpool vào Chủ nhật nếu được chọn vào đội hình thi đấu với Tottenham, đội bóng mà anh đã có trận ra mắt ở League Cup đúng ba năm trước. Cùng ở tuổi 21, cầu thủ này đã chơi nhiều trận cho Liverpool hơn Steven Gerrard hay Jamie Carragher và cũng là cầu thủ trẻ nhất xuất hiện trong 2 trận chung kết Champions League liên tiếp.
Klopp thừa nhận rằng, cậu học trò - người đã bỏ lỡ trận thắng Genk tại Champions League hồi giữa tuần - có một nhiệm vụ lớn hơn hầu hết các cầu thủ ở Liverpool khi anh lớn lên như một người hâm mộ ở West Derby, nơi tọa lạc trung tâm đào tạo Melwood của câu lạc bộ.
Huấn luyện viên trưởng Liverpool cho biết: "Trent có sự kết hợp giữa giáo dục cá nhân, giáo dục bóng đá, tính cách, kỹ năng, thái độ, tâm lý và anh ấy ở trên hết tất cả những thứ đó. Anh ấy là một Scouser chính hiệu trong sự hiểu biết tốt nhất của tôi.
Đó là một nhiệm vụ và một công việc lớn để trở thành một cầu thủ Liverpool bởi vì bạn đại diện cho khá nhiều thứ. Khi bạn là một Scouser, điều đó khiến cho trận đấu ở Manchester trở nên khó khăn hơn, bởi mọi người đang nói chuyện với bạn cả tuần về điều đó và chúng ta sẽ gặp lại vào năm sau.
Ngoài ra anh ấy rất ấn tượng. Khi tôi lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, tôi thấy rằng đây là một điều đặc biệt nhưng anh ấy đã phải làm việc chăm chỉ để làm cho điều đó thực sự rõ ràng. Thật sự rất vui khi được làm việc với chàng trai này. Anh ấy rất năng nổ theo cách tích cực".
Klopp nói về chấn thương của các học trò: