Pháo thủ vẫn thường là miếng mồi ngon của Quỷ đỏ tại Nhà hát những giấc mơ. Nhưng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, mọi thứ đã đổi khác. Man Utd đã có trận đấu bế tắc như thường lệ, và chấp nhận chia điểm với Arsenal.
Như vậy, Man Utd của Solskjaer chỉ giành có 9 điểm sau 7 trận đã qua. Đây là thành tích thấp nhất của họ ở giải đấu hàng đầu nước Anh kể từ mùa bóng 1989/90. Hiện tại, Quỷ đỏ chỉ xếp thứ 10 trên BXH Premier League mà thôi - kết quả này rõ ràng khó thể khiến người hâm mộ của họ nuốt trôi được.
Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer vẫn tỏ ra lạc quan. Ông cho biết sau trận đấu: "Có rất nhiều điều mang lại cho tôi sự tự tin. Chúng ta có thể nói về màn trình diễn, dù kết quả rất là rất quan trọng.
Bạn có thể nói về kết quả, nhưng tôi có thể nói chúng tôi có đến 6 màn trình diễn tốt trong 7 trận đấu. Như trận đấu với West Ham, chúng tôi đã thua 0-2, nhưng chúng tôi đã chơi không quá tệ.
Có bao nhiêu lần chúng tôi đã dẫn 1-0 và không có được bàn thắng thứ 2? Đây là một điều mà chúng tôi phải rút ra bài học trong một thời gian ngắn, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc nỗ lực, đưa ra quyết định đúng đắn. Đây là một trận đấu khác mà chúng tôi đã dẫn trước 1-0, như trận Southampton, Wolverhampton, rồi bị gỡ hòa, chúng tôi cần học cách chiến thắng những trận đấu như vậy."
Solskjaer đặt niềm tin vào Maguire và Bissaka: