MỚI NHẤT :
  • Bị tước bỏ 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Khi người Thái trả lại sự may mắn cho Malaysia

    00:43 Thứ năm 06/12/2018

    Đội tuyển Thái Lan vay mượn sự may mắn của người Malaysia quá nhiều ở Kuala Lumpur tuần rồi, để rồi họ phải trả lại điều đó.

    Trước giờ G, tờ Siam Sports bắt gặp hình ảnh toàn đội Thái Lan đến thắp nhang ở một ngôi chùa. Có người nói, đó là hành cầu mong sự may mắn. Một thói quen rất tâm linh của “Voi chiến”. Song, những sự may mắn đã được đội tuyển Thái Lan tận dụng hết ở Kuala Lumpur cuối tuần qua.

    Sân Rajamangala, bóng đã một lần dội xà. Rồi khi Adisak Kraisorn đứng trước quả 11 m định đoạt số phận đội nhà, tiền đạo này lại sút lên trời. Người Thái quá xui xẻo. May mắn rời khỏi tay họ và tìm đến các vị khách Malaysia. Đây giống một sự bù đắp của số phận.

     - Bóng Đá

     May mắn đã không tìm đến với tuyển Thái Lan lần thứ nhì. Ảnh: Siam Sport.

    Nếu thầy trò Milovan Rajevac vào chung kết, đó sẽ là điều bất công với Malaysia. Lượt đi tại sân Bukit Jalil, chủ nhà Malaysia áp đảo đối thủ suốt phần lớn thời gian, họ tung ra đến 15 pha dứt điểm. Nhưng trong một ngày kém may, bóng lại chẳng chịu vào lưới.

    Chứng kiến những gì nhà vô địch AFF Cup 2016 thể hiện, nhà báo Paul Murphy của ESPN thốt lên: "Chỉ may mắn mới giúp đội bóng của HLV Milovan Rajevac không bị thủng lưới sau 45 phút đầu tiên." Hiểu rằng không thể cậy mãi vào may mắn, ông Rajevac thay đổi quyết liệt về lối chơi hôm nay.

    "Voi chiến" nhập cuộc chủ động, dâng cao đội hình để gây sức ép từ sớm. Ý đồ của đội tuyển 5 lần vô địch AFF Cup không sai, có điều chừng ấy chưa đủ giúp họ hoàn thành mục tiêu. Các pha phối hợp tấn công của tuyển Thái Lan rất rời rạc, luôn thiếu đi sự sắc bén khi bóng đến 2/3 cuối sân.

    Thậm chí, hai bàn thắng họ ghi được cũng không phải tình huống dàn xếp đẹp mắt. Điều này trái ngược với Malaysia. Ở bàn cân bằng tỷ số 1-1 của Syahmi Safari, bóng được luân chuyển nhịp nhàng từ hàng thủ lên phía trên. Các cầu thủ phải rất hiểu ý nhau mới tìm được tiếng nói chung như vậy.

     - Bóng Đá

     Tuyển Malaysia thi đấu tốt hơn Thái Lan. 

    Hôm qua, nhiều cầu thủ Thái Lan cũng thi đấu dưới sức. Trên Twitter, nhà báo Paul Murphy còn nhìn nhận Malaysia xứng đáng vào chung kết hơn, vì "Voi chiến" đưa vào trận đấu hình ảnh uể oải và thiếu sức sống. Họ không tạo ra được vị thế một tên tuổi lớn, khiến Malaysia phải run sợ.

    Suốt 90 phút, tỷ lệ kiểm soát bóng của thầy trò Rajevac có 52.5%, nhỉnh hơn đối thủ đôi chút. Phải nói thêm, HLV Tan Cheng Hoe có cách sắp xếp đội hình rất phù hợp. Ông để số đông quân số nơi khu trung tuyến để tranh chấp tuyến giữa. Chính điều này khiến chủ nhà Thái Lan không thể lấn lướt về thế trận.

    Trong các pha tranh chấp, Malaysia sẵn sàng đá rát, vào bóng rất quyết liệt và pressing liên tục. Yếu tố này cộng thêm sự may mắn đã giúp họ truất phế ngôi vua của Thái Lan. Nhưng chỉ với may mắn thôi chưa đủ. Đội tuyển Malaysia còn duy trì sự tập trung tốt và thể hiện bản lĩnh tốt hơn.

    Sau sai lầm không theo kèm sát đối phương ở bàn thua đầu tiên, hàng thủ "Harimau Malaya" lập tức được chấn chỉnh. Họ bẻ gãy nhiều pha tấn công của Thái Lan sau đó. Theo chấm điểm trên báo Goal, bộ tứ hậu vệ Malaysia đều được chấm 6 điểm trở lên, trong đó hai người nhận 8 điểm.

     - Bóng Đá

     Sau hai lượt trận bán kết, Thái Lan và Malaysia hòa nhau 2-2. Nhưng theo luật bàn thắng sân khách, Malaysia đi tiếp. 

    Nhìn Malaysia, người ta thấy đó là những chiến binh mang cái đầu lạnh. Họ phạm lỗi nhiều, nhưng không nhận thẻ phạt nào. Điều này trái với Thái Lan. Rồi cuối trận, trong khi chủ nhà vội vàng, dẫn đến nhiều đường chuyền sai, đội khách vẫn tỏ ra chắc chắn đến khi Safari để bóng chạm tay trong vùng cấm.

    Phần còn lại đã là lịch sử. Ánh mắt của Adisak Kraisorn toát lên sự căng thẳng rõ rệt trước khi thực hiện cú sút. Đó là biểu hiện cho tâm lý không vững. Thực tế suốt hai hiệp, trung phong này cũng nhiều lần xử lý lóng ngóng, không có cảm giác bóng tốt, dẫn đến phung phí cơ hội ghi bàn.

    Phút 90+5, tiếng nói của sự công bằng lên tiếng. Người Thái đã vay mượn sự may mắn của Malaysia quá nhiều, để rồi phải trả lại ngay trên chính quê nhà. Các học trò của ông Tan Cheng Hoe đã vào chung kết AFF Cup 2018 nhờ chiến thuật hợp lý, sự quyết tâm và cả may mắn.

    Nguyên Trí | 00:00 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...