MỚI NHẤT :
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • 'Triều đại thống trị của tuyển Thái Lan tại Đông Nam Á kết thúc'

    21:33 Thứ tư 05/12/2018 | 2

    Chứng kiến đội tuyển Thái Lan trở thành cựu vương tại AFF Cup 2018 sau trận hòa 2-2 trước Malaysia ngay trên sân nhà hôm 5/12, cây bút Paul Murphy của ESPN cảm thấy rất thất vọng.

    "Triều đại thống trị của đội tuyển Thái Lan ở Đông Nam Á kết thúc. Mất 4 cầu thủ hay nhất rõ ràng ảnh hưởng lớn đến màn trình diễn của họ, tuy nhiên nhiều cầu thủ hôm nay thi đấu dưới sức. Đội tuyển Malaysia xứng đáng vào chung kết," Paul Murphy, nhà báo viết cho ESPN, cảm thán trên Twitter.

    Trước đó, nhà báo sinh sống ở Thái Lan còn cho rằng "Voi chiến" phải trả giá đắt vì mang tư tưởng phòng ngự quá sớm. Sau khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, nhà vô địch AFF Cup 2016 chọn lối chơi phòng ngự, qua đó tạo điều kiện để Norshahrul Idlan bin Talaha ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho Malaysia.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Thái Lan trở thành cựu vương ở AFF Cup 2018. Ảnh: AFF Cup.

    Sau hai lượt trận, đội tuyển Thái Lan và Malaysia hòa nhau 2-2, tuy nhiên thầy trò Tan Cheng Hoe đi tiếp vào chung kết nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở lượt đi, "Harimau Malaya" hòa đối thủ 0-0 tại Kuala Lumpur. Đối thủ của tuyển Malaysia trong trận chung kết sẽ là Việt Nam hoặc Philippines.

    Lại nói về những gì người Thái thể hiện trên ở Rajamangala, nhà báo Paul Murphy hoàn toàn ngán ngẩm. Trong hiệp một, ông mô tả các học trò của HLV Milovan Rajevac chơi thứ bóng đá lờ đờ. Họ không kiểm soát được nhịp độ trận đấu và thiếu tự tin. Sau giờ nghỉ, mọi chuyện cũng không có gì khởi sắc.

    Dù đội tuyển Thái Lan liên tiếp ghi bàn vượt dẫn trước hôm nay, những gì họ thể hiện không hề thuyết phục. Đã vậy, "Voi chiến" còn tự bắn vào chân mình khi phung phí cơ hội vào cuối trận, với pha sút phạt đền đưa bóng lên trời ở phút 90+3 của trung phong Adisak Kraisorn.

    Hòa 2-2 ngay trên sân nhà trước Malaysia, đội tuyển Thái Lan đánh mất luôn tấm vé vào chơi trận chung kết cho đối thủ. Một kết quả không có gì bất công sau những gì họ thể hiện.

    Nguyên Trí | 21:24 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...