MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • ĐHTB AFF Cup 2018: Vắng Đức Huy, Anh Đức - Trò hề thực sự!

    12:35 Thứ tư 19/12/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, BTC AFF Cup đã công bố ĐHTB của giải đấu. Đáng nói, những thành viên cốt cán của đội tuyển Việt Nam đã rơi rụng khá nhiều. Thay vào đó là những cái tên không ấn tượng của Malaysia lại xuất hiện với tần suất đúng bằng đội vô địch.

    4 ngày sau chức vô địch của đội tuyển Việt Nam, BTC mới công bố danh sách những cầu thủ lọt vào ĐHTB của AFF Cup 2018. Những tưởng, các học trò của ông Park Hang-seo sẽ lấn át trong cuộc đua này, hoặc chí ít phải nhỉnh hơn các nước bạn thì kết quả lại hoàn toàn ngược lại. 

    ĐHTB AFF Cup 2018: Không Đức Huy, Anh Đức - Trò hề thực sự! - Bóng Đá

     Adisak - Vua phá lưới bị gạt khỏi danh sách. 

    Đội tuyển Việt Nam có 4 cái tên được góp mặt vào ĐHTB, bao gồm, Quang Hải (Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu), Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Lâm. Các quốc gia còn lại có tên trong ĐHTB gồm Thái Lan, Philippines, Myanmar và Malaysia. 

    Đáng nói, Malaysia có đến 4 cầu thủ được vinh danh, tức ngang bằng về mặt số lượng so với chúng ta. Đó là những cầu thủ: Talaha (tiền đạo), Safawi Rasid, Sumareh (tiền vệ) và Safari (hậu vệ phải). 

    Xét về mặt chuyên môn, Talaha ghi được 5 bàn thắng trong khi Vua phá lưới Adisak Kraisorn của Thái Lan có 8 pha lập công. Khi giải đấu bước vào giai đoạn quan trọng nhất (từ Bán kết đến Chung kết). Talaha chỉ nổ súng được đúng 1 lần (trận gặp Thái Lan). Tuyệt nhiên, trong hai trận Chung kết gặp Việt Nam, tiền đạo của Malaysia đều im tiếng. 

    Trong khi đó, Anh Đức của chúng ta là người chốt hạ trận đấu bản lề ở vòng bảng gặp Malaysia. Đến trận Chung kết lượt về, anh đã nổ súng sớm và khiến Malaysia chỉ còn đuổi theo hi vọng trên lí thuyết. Một tiền đạo toàn diện và chịu khó hi sinh như thế, không được lọt vào ĐHTB quả là đáng tiếc!

    ĐHTB AFF Cup 2018: Không Đức Huy, Anh Đức - Trò hề thực sự! - Bóng Đá

     Đức Huy, Anh Đức cũng không góp mặt. 

    Có điều bất công nhất phải kể đến trước hợp của Trọng Hoàng hay Đức Huy. Đức Huy đã chơi gần như toàn bộ giải đấu này (trừ trận Chung kết lượt về) và góp công lớn vào mặt trận phòng ngự của Việt Nam. Ấy thế mà anh lại chịu thua Hlaing Bo Bo (Myanmar), người còn không thể vượt qua nổi vòng bảng. 

    Còn nhắc đến Safari là một trò hề không hơn không kém. Không hiểu BTC cân nhắc thế nào lại bỏ cái tên này vào ĐHTB. Anh là người phạm lỗi với cầu thủ Thái Lan ở những phút cuối và khiến đội nhà chịu quả phạt đền tai hại. May cho Malaysia, Adisak đã sút lên trời. Cũng chính từ pha bóng ấy, Safari đã nhận thẻ vàng thứ 2 và bị truất quyền thi đấu, qua đó vắng mặt luôn trong trận Chung kết lượt đi diễn ra trên đất Malaysia. 

    Ở lần tái đấu trên sân Mỹ Đình, cánh phải của Safari là nơi xuất phát cho pha chồng biên dẫn đến bàn thắng của Anh Đức. Một cầu thủ thể lực dồi dào và công thủ toàn diện như Trọng Hoàng, không hiểu tại sao lại thay thế bởi cái tên Safari. 

    Danh sách chính thức của AFF: 

    ĐHTB AFF Cup 2018: Không Đức Huy, Anh Đức - Trò hề thực sự! - Bóng Đá

     

    Bàn thắng tuyệt đẹp của Đức Huy vào lưới Malaysia: 

    Chia sẻ

    Loading...