Mùa giải năm ngoái Man City của Pep Guardiola vô địch Premier League tuyệt đối với 100 điểm, nhiều hơn đội xếp thứ hai là M.U tới 19 điểm. Để chỉ ra ngôi sao nổi bật nhất trong chiến tích này, chắc hẳn phần đông sẽ gọi tên Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ với 16 đường chuyền thành bàn đã trở thành ông Vua kiến tạo của giải đấu.
Được Pep Guardiola kéo về đá ở trung tâm hàng tiền vệ, De Bruyne tự do phát huy khả năng sáng tạo của mình. Không chỉ là chân chuyền thượng hạng, cầu thủ người Bỉ còn đóng góp đến 8 pha lập công, và đa số đều là những bàn thắng mang tính chất quan trọng. Việc De Bruyne không chiến thắng ở hạng mục “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” do PFA bình chọn đã gây ra không ít làn sóng phản đối (Mohamed Salah trở thành chủ nhân giải thưởng này).
Những tưởng De Bruyne sẽ tiếp tục bùng nổ để giúp Man City chinh phục các danh hiệu ở mùa giải năm nay thì anh bất ngờ dính chấn thương đầu gối phải vào tháng 8 và mất đến 4 tháng để điều trị. Đến tháng 11 ngôi sao 27 tuổi trở lại sớm hơn dự kiến nhưng chưa được bao lâu anh lại dính chấn thương đầu gối trái và phải nghỉ thi đấu thêm 4 tháng.
Trở lại vào giai đoạn then chốt của mùa giải, De Bruyne nhanh chóng chứng minh giá trị của mình với 6 pha kiến tạo trong 4 trận liên tiếp trước đó của Man City. Ấn tượng nhất chính là 3 đường chuyền thành bàn trong trận Tứ kết lượt về với Tottenham giữa tuần qua, đáng tiếc là không thể giúp đội chủ sân Etihad đi tiếp. Ở trận tái đấu lần này, De Bruyne một lần nữa dính chấn thương đầu gối trái và sớm rời sân ở phút 38.
Chấn thương liên miên của tiền vệ người Bỉ khiến nhiều người liên tưởng đến những danh thủ được mệnh danh là “đôi chân pha lê” như Marco Reus, Arjen Robben. Đó đều là những ngôi sao đẳng cấp thế giới, tuy nhiên chấn thương đeo bám khiến Reus hay Robben rất nhiều lần bị gián đoạn sự nghiệp.
Khi đang dần lấy lại niềm cảm hứng kiến tạo lối chơi, chấn thương đầu gối một lần nữa trở lại và có thể cướp đi phần còn lại mùa giải của tiền vệ người Bỉ. Sẽ rất đáng tiếc nếu bóng đá thế giới có thêm một “đôi chân pha lê” như De Bruyne.