MỚI NHẤT :
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • 'Kepa chỉ có thể đẩy bóng về phía Richarlison'

    00:57 Thứ hai 18/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chelsea đang đứng trước nguy cơ trắng tay trên sân Goodison Park của Everton.

    Đội bóng của Maurizio Sarri hành quân đến thành phố Liverpool để thi đấu với Everton, mục đích của họ không gì khác ngoài 3 điểm trọn vẹn để nuôi hy vọng lọt vào nhóm dự Champions League. Tuy nhiên, The Toffees không phải đại diện dễ bị bắt nạt trên sân nhà.

    Gary Neville:

     Kepa không thể cứu thua 2 lần liên tiếp và đành phải nhận bàn thua từ cú đánh đầu của Richardlison.

    Sau hiệp một thi đấu giằng co, Everton đã nhanh chóng có được bàn mở tỉ số vào lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga. Tình huống xuất phát từ một cú đá phạt góc bên cánh phải, và Richardlison được hưởng lợi khi bóng được thủ môn đẩy ra đến đúng vị trí của anh, và một cú đánh đầu đơn giản đã mang về bàn thắng.

    Chứng kiến pha bóng có phần lỗi của hàng phòng ngự Chelsea, cựu thủ quân Man Utd là Gary Neville đã phát biểu trên Sky Sports rằng thủ môn người Tây Ban Nha chẳng còn cách nào với pha cản phá bóng ở tình huống đầu tiên, và việc nó tìm đến cái đầu của tiền đạo đối thủ là tất yếu.

    Anh nói: "Everton dồn lên trong những phút đầu hiệp hai, đó là sự khác biệt lớn! Calvert-Lewin đánh đầu trước và Kepa chỉ có thể đẩy bóng về phía Richarlison, người đang sẵn sàng di chuyển và ghi bàn. Bàn thắng đó sẽ làm nên điều kỳ diệu cho sự tự tin của cậu ấy".

    Vũ Quang Toản | 00:45 18/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...