MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Jose Mourinho rất giỏi, nhưng giờ là thời của Sarri

    15:30 Thứ bảy 20/10/2018

    "Chúng tôi chưa bao giờ là bạn", Jose Mourinho nói về Roman Abramovich, tỷ phú đã hai lần thuê ông làm HLV Chelsea, trong cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hồi tháng 10/2016.

    Từng có cảm giác không mấy dễ chịu trong lòng cổ động viên Chelsea, sau cả hai lần Chủ tịch Abramovich sa thải Mourinho vào năm 2007 và 2015. Sau hơn một thập niên, những hụt hẫng về vị HLV thành công nhất lịch sử CLB có thể không còn nữa.

    Một nhà cầm quân từng đem lại cho Chelsea 2 chức vô địch Premier League liên tiếp - thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử CLB - giờ không còn khiến nhiều cổ động viên "The Blues" luyến tiếc.

    Không chỉ bởi người đàn ông từng ngạo nghễ trên những thảm cỏ Stamford Bridge ra đi trong đau đớn, ở lần thứ hai quay lại nơi mà ông gọi là nhà, mà còn vì dường như Jose Mourinho đi tới những giới hạn cuối cùng trong sự nghiệp làm HLV.

    Jose Mourinho rất giỏi, nhưng giờ là thời của Sarri - Bóng Đá

     Jose Mourinho chưa từng xem Roman Abramovich là bạn.

    Không cần nói thêm về những vấn đề hiện tại của Mourinho tại MU. Khi ông ra đi vào tháng 12/2015, những cổ động viên Chelsea giăng biểu ngữ "3 con chuột" ám chỉ Eden Hazard, Cesc Fabregas hay Diego Costa là những kẻ phản bội Mourinho.

    Song, những hỗn độn Mourinho đang gây ra ở MU cho thấy không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Abramovich phải nói lời chia tay vị HLV khai quốc công thần của Chelsea kỷ nguyên dầu mỏ.

    Nhà báo người Anh James Olley viết trên tờ Standard bình luận "có cảm giác khác của CĐV Chelsea về Mourinho". Sau chiến thắng kịch tính trước Newcastle hai tuần trước của MU, HLV Mourinho đã miêu tả về màn "săn người" mà truyền thông hướng về mình.

    Sau đó ít ngày, Jose Mourinho đã bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) điều tra về màn "văng tục" vào camera sau trận gặp Newcastle đó. Sau tất cả, HLV Mourinho vẫn không thay đổi bản chất. Tinh quái, thực dụng và đôi lúc sử dụng cả thủ đoạn để chiến thắng.

    Đó là lý do Abramovich sa thải Mourinho, nhà báo James Olley bình luận. Ở nhiệm kỳ hai của ông tại Stamford Bridge, Abramovich đã bị thử thách lòng kiên nhẫn, điều hiếm khi xuất hiện kể từ khi ông mua lại CLB thành London.

    Jose Mourinho rất giỏi, nhưng giờ là thời của Sarri - Bóng Đá

     Jose Mourinho tạo ra quá nhiều hỗn loạn ở Chelsea.

    Khi Mourinho gây hấn với gần như cả CLB, từ nhân viên y tế cho tới giám đốc thể thao, từ cầu thủ trụ cột cho tới cầu thủ tân binh, ông chủ người Nga hiểu mình không còn lựa chọn nào khác.

    Roman Abramovich có lý của mình. Tỷ phú người Nga yêu Chelsea, luôn khao khát bóng đá đẹp (sexy-football) và đổ không ít tiền của để thực hiện điều đó, không bao giờ chấp nhận những hỗn loạn mà Mourinho gây ra cho CLB.

    Khi ký hợp đồng với MU, báo chí tiết lộ Mourinho đã phải ký vào một điều khoản “giữ hình ảnh” cho CLB.

    Nhắc tới Chelsea bây giờ là nhắc đến “Sarri-ball” - thứ bóng đá đẹp được cả châu Âu ngưỡng mộ. Khó có HLV nào có thể làm tốt hơn chiến lược gia người Italy hiện tại. Ông chỉ mới tiếp quản Chelsea vào giữa tháng 7/2018, nhưng tạo ra "The Blues" với nhiều dấu hiệu tích cực.

    Trang London Economic bình luận thứ bóng đá của Sarri khơi gợi rất nhiều cảm hứng ở Chelsea vào lúc này, điều khác hoàn toàn những gì đang xảy ra tại MU.

    Ở Sansovino, đội bóng hạng 6 ở Italy, Sarri được gọi là "quý ngài 33" sau khi từng gây sốc với 33 bài tập tấn công cố định cho một trận đấu. Đó là thứ Jose Mourinho từng rất nổi tiếng, chỉ có điều bây giờ chẳng ai nhớ tới nó nữa.

    Jose Mourinho rất giỏi, nhưng giờ là thời của Sarri - Bóng Đá

     Giờ là thời của Sarri tại Chelsea.

    Nụ cười và bóng đá cống hiến, khuôn mặt cau có cùng thứ bóng đá khô cằn, Chelsea và MU đang ở hai thái cực. Chelsea hiện là đội chuyền nhiều nhất Ngoại hạng Anh (5.728 đường chuyền, cao hơn cả Man City với 5.639 đường chuyền), đang là một trong ba đội bất bại của giải đấu, ghi bàn nhiều hơn cả Liverpool và chỉ kém Man City với 21 bàn.

    "HLV Sarri chứng minh cho Mourinho thấy, người ta vẫn có thể chiến thắng bằng bóng đá đẹp và cống hiến", trang tin điện tử Pulse chạy dòng tít lớn.

    “Di chuyển bóng thật nhanh, chơi một chạm, thi thoảng là hai chạm, và bàn thắng sẽ đến thật dễ dàng. Đó là thứ bóng đá tôi mong muốn”, vị HLV người Italy nói.

    Sau tất cả, phải chăng Chủ tịch Roman Abramovich cũng có được điều mình cần. Và giờ ở Chelsea, liệu có ai còn luyến tiếc “Người đặc biệt”?

    Vũ Duy | 13:45 20/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...