MỚI NHẤT :
  • Thắng Tottenham, Arteta vẫn "trách khéo" các học trò
  • De Rossi thừa nhận AS Roma kém cỏi
  • Rượt đuổi hấp dẫn, AS Roma “run rẩy” ở vị trí thứ 5
  • Pep Guardiola: "CEO và chủ sở hữu của Man City sẽ rất hạnh phúc"
  • Pep Guardiola kinh ngạc với Elanga
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Jose Mourinho, đâu rồi ông vua đại chiến?

    09:51 Thứ hai 06/11/2017 | 1

    Jose Mourinho với danh xưng ông vua đại chiến giờ chỉ là một ký ức mờ nhạt. Nhà Vua đã bị hạ bệ. Trong sự bẽ bàng, HLV người Bồ không còn khả năng đối phó với các đối thủ lớn.

    Vào một ngày đầu năm 2015, Chelsea đụng độ MU. Trước trận, Jose Mourinho bước vào phòng thay đồ và nói với các cầu thủ: “Trận đấu lớn dành cho những cầu thủ lớn. Nếu các cậu nghĩ mình xuất sắc, hãy bước ra và giành chiến thắng. Chỉ đơn giản vậy thôi, tôi không còn gì để nói nữa”. 

    Các học trò đã làm chính xác những gì ông muốn. Chelsea dẫn trước ngay phút 17 và sau đó không cho MU bất cứ cơ hội nào lật mình. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. Mourinho nhún vai đi vào đường hầm. Quá dễ dàng, phải không? 

    Tất nhiên, bạn biết đấy, cuộc trò chuyện của Mou với các cầu thủ chỉ kéo dài chưa đầy 10 giây, song trước đó là một quá trình chuẩn bị công phu. Mỗi khi chạm trán các đối thủ lớn, HLV người Bồ luôn dàn dựng một kế hoạch chu đáo và tỉ mỉ, từ khai thác khía cạnh tâm lý, lên phương án chiến thuật đến kế hoạch tạo ra và trục lợi từ các sai lầm. 

     - Bóng Đá

     Một Mourinho luôn ở thế thượng phong trong các dịp trọng đại đã biến mất.

    Đó là lý do Mourinho luôn ở thế thượng phong trong các dịp trọng đại. Từ tháng 05/2015 trở về trước, 50 lần chạm trán MU, Man City, Liverpool, Arsenal và Tottenham, tức nhóm Big Six, ông chỉ thua vỏn vẹn 5 trận. 29 chiến thắng, tương đương 58%, là thành tích đáng ngưỡng mộ. Không chỉ là chuyên gia của những trận đấu lớn, Mourinho xứng đáng được ca ngợi là “Vua đại chiến”

    Đó là chuyện trước đây. Còn vào những ngày này, nhà Vua đã bị hạ bệ. Thất bại trước Chelsea đêm Chủ nhật đã là lần thứ 7 Mourinho gục ngã, sau 17 trận đối đầu với nhóm Big Six kể từ tháng 08/2015 tới nay. Có nghĩa là chỉ trong vòng hơn 2 năm, số trận thua đã nhiều hơn 11 năm trước đó. Với 4 trận thắng ít ỏi, tỷ lệ thắng trong giai đoạn này giảm xuống còn 23,5%. 

    Thêm một chi tiết nhấn mạnh sự bất lực của Mourinho. Đó là tính từ tháng 01/2015, HLV người Bồ không thắng nổi một trận trong 11 lần chơi trên sân các đội Big Six. Hoặc đội của ông sẽ hòa 0-0, hoặc bị phá hủy (thua 6). Thêm nữa, 9/11 trận vừa nêu các học trò của Mou còn không thể ghi bàn

     - Bóng Đá

     Trước Chelsea, chỉ 76% trong số 393 đường chuyền của MU đi đúng địa chỉ.Ngoài ra, chỉ 7 đường chuyền có điểm đến trong vòng cấm và 3 tạo nên cơ hội.

    Bên cạnh kết quả, Mourinho cũng cho thấy ông không còn phù hợp với các trận đấu lớn. 

    Các cuộc tâm lý chiến vẫn được duy trì, song chỉ khiến đối thủ kích động, hiếu chiến và mạnh mẽ hơn. Chelsea mới đây là một ví dụ. Đội ngũ đang khủng hoảng của Conte, bao gồm Alvaro Morata đã tịt ngòi 6 trận, bỗng chơi một trận tuyệt vời, như một cách đáp trả sự khiêu khích từ Mou. 

    Về mặt chiến thuật, HLV 54 tuổi đang ngày một dễ đoán. Sơ đồ được thiết kế thường là 3-5-2 mang khuynh hướng phòng thủ, chơi thấp và nhường quyền kiểm soát bóng lại cho đối phương. Có rất ít sự sáng tạo trong đó. Còn ham muốn tấn công? Nó chỉ xuất hiện khi đã bị dẫn bàn. Và ở trường hợp này, lại rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng cũng như tính tổ chức. 

     - Bóng Đá

     MU nhận thất bại thứ 3 mùa này, và 2 trước các đối thủ cạnh tranh.

    Sau trận đấu với Chelsea, cựu hậu vệ Jamie Carragher đã đặt câu hỏi trên Sky Sports, “liệu MU của Mourinho có đủ khả năng tấn công, và họ phòng thủ tốt hay chỉ biết chơi phòng thủ?”

    3 trận đấu với Liverpool, Tottenham và Chelsea, Quỷ đỏ chỉ cầm bóng 42,8%, rất tệ trong chuyền bóng (chính xác 73,6%), tạo được 12 cơ hội, tung ra 5 cú sút trúng đích và ghi 1 bàn thắng. Có lẽ chính vì thế mà sau trận thua tại Stamford Bridge, Mourinho nói rằng “không muốn đề cập tới các con số và đánh giá mọi thứ theo hướng thống kê”

    HLV người Bồ không muốn chấp nhận sự thật. Một sự thật bẽ bàng. Rằng ông đang tụt lại phía sau với các đối thủ cạnh tranh. 

     - Bóng Đá

     MU hiện đã kém Man City 8 điểm trên BXH Premier League, đồng thời bằng điểm với Tottenham và bị Chelsea rút ngắn khoảng cách chỉ còn 1 điểm.

     - Bóng Đá

     Chấm điểm và thống kê trận đấu giữa Chelsea-MU.

    Theo Whoscored, MU chỉ nhận 6,45 điểm cho màn trình diễn tại Stamford Bridge, nơi họ chỉ tung ra 10 cú dứt điểm (2 trúng đích) và cầm bóng 45,8%. Cầu thủ chơi tốt nhất bên phía Quỷ đỏ tiếp tục là De Gea. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn 26 tuổi với 7 pha cứu thua, MU có lẽ đã thảm bại.
    Thanh Đình | 05:52 06/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...