MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Jorginho liệu có chơi hay hơn các tiền vệ của Chelsea ở mùa giải trước?

    22:32 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao gốc Brazil dường như là một mảnh ghép hoàn hảo trên hàng tiền vệ của đội bóng chủ sân Stamford Bridge.

    Thông báo về việc Jorginho gia nhập Chelsea thay vì Manchester City chỉ 3 giờ đồng hồ sau khi The Blues xác nhận việc ký hợp đồng với Maurizio Sarri để thay thế cho Antonio Conte trong vai trò của một người đứng đầu chuyên môn của câu lạc bộ.

    Nhìn lại hàng tiền vệ của Chelsea mùa giải trước, chúng ta đã thấy họ không còn tạo ra sự gắn kết như trước đó một năm, khoảng thời gian mà đội bóng này lên ngôi vô địch Premier League một cách thuyết phục. Vậy Jorginho có phải là sự bổ sung cần thiết hay tiền vệ này cũng chỉ như những Cesc Fabregas hay Tiemoue Bakayoko? Hãy cùng so sánh những thống kê sau đây:

    BÀN THẮNG VÀ KIẾN TẠO (giải vô địch quốc gia)

    N'golo Kante đã chỉ ghi 1 bàn ở mùa giải trước, trong khi bộ đôi Fabregas và Bakayoko cùng có 2 bàn thắng, ngang bằng với những gì tân binh Jorginho làm được ở Serie A mùa vừa qua.

    Cựu tiền vệ của Leicester City cũng chỉ có một pha kiến tạo cho các đồng đội trong suốt mùa giải 2017-18, trong khi Bakayoko sở hữu 2 lần trong năm đầu tiên chơi bóng ở xứ sương mù. Về điều này, Jorginho và Fabregas hơn hẳn 2 người kia, họ đều có 4 lần kiến tạo trong cả mùa giải vừa rồi.

    So sánh số liệu thống kê năm 2017-18 của Jorginho với tiền vệ hiện tại của Chelsea - Bóng Đá

     Jorginho là một tiền vệ phòng ngự nhưng khả năng tấn công của anh cũng rất ấn tượng.

    Cứ mỗi 1.499 phút, Kante sẽ đóng góp vào một pha lập công của Chelsea (kiến tạo và bàn thắng). Trong khi Bakayoko là 531.5 phút/1 bàn thắng. Còn lại Fabregas có chỉ số cao hơn hẳn với 384.8 phút, và Jorginho thấp hơn tiền vệ người Tây Ban Nha một chút, với 444,2 phút.

    CHUYỀN BÓNG

    Jorginho thực tế đã kết thúc mùa giải cuối cùng của mình tại Napoli với độ chính xác trong những pha chuyền bóng vượt qua tất cả các tiền vệ của Chelsea, với 89,5%. Trong khi đó chỉ số của Kante chỉ kém con số này 0,2%.

    Bakayoko, người có tin đồn sẽ ra đi chỉ sau 12 tháng chơi bóng Stamford Bridge, có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 86,2%, trong khi Fabregas chỉ là 83,5%.

    Tuy nhiên, trong suốt thời gian của mùa giải trước, Bakayoko trung bình chỉ tung ra 46,9 đường chuyền mỗi 90 phút, trong khi con số của tân binh Jorginho lên đến 108, một con số đáng kinh ngạc. Kante và Fabregas đứng ngay sau với các con số lần lượt 64,6 và 85,3 lượt trong mỗi 90 phút.

    So sánh số liệu thống kê năm 2017-18 của Jorginho với tiền vệ hiện tại của Chelsea - Bóng Đá

     Jorginho có khả năng phân phối bóng siêu hạng.

    Ở khía cạnh tạo ra các cơ hội có thể dẫn đến bàn thắng, Fabregas là người có chỉ số cao nhất với 3,5 đường chuyền mỗi 90 phút, con số này hơn gấp 2 lần các chỉ số tương tự của 3 người còn lại. Jorginho chỉ tạo ra 1,7 cơ hội cho mỗi 90 phút mùa trước, trong khi Kante là 1,2 và Bakayoko chỉ là 0,7.

    ĐÓNG GÓP CHO HÀNG THỦ (mỗi 90 phút)

    Ở chỉ số này, khó có tiền vệ nào ở Châu Âu vượt qua được Kante, tiền vệ này có 3,4 cú tắc bóng và 2,6 lần đánh chặn. Trong khi các con số của Fabregas và Bakayoko đều chỉ là 2,7 cú tắc bóng và 0,9 lần đánh chặn.

    Với Jorginho, tân bình này đã chỉ hoàn thành trung bình 2,1 cú tắc bóng mỗi 90 phút ở Serie A, nhưng anh cũng tạo ra 1,7 lần đánh chặn với số phút tương tự.

    So sánh số liệu thống kê năm 2017-18 của Jorginho với tiền vệ hiện tại của Chelsea - Bóng Đá

     Cựu ngôi sao Napoli cũng không hề kém cạnh ở chỉ số hộ trợ hàng phòng ngự.

    Bakayoko không ngạc nhiên khi là cầu thủ phạm lỗi nhiều nhất trong số 4 người với 2,1 lần, trong khi Kante là 1.2, Jorginho 1.1 và Fabregas 1.0.

    KẾT LUẬN

    Có thể thấy qua các thống kê trên, tân binh 57 triệu euro của Chelsea mùa hè này chỉ kém hơn N'golo Kante, một tiền vệ hàng đầu ở khu vực giữa sân, nhưng 'ăn đứt' bộ đôi Fabregas và Bakayoko ở hầu hết mọi chỉ số.

    Vì vậy, có thể cho rằng Jorginho sẽ là người phù hợp với Kante để gánh vác hàng tiền vệ của đội bóng áo xanh. Thậm chí nếu nói về khía cạnh hỗ trợ tấn công, ngôi sao này cũng không kém gì Fabregas. Hy vọng Chelsea ở mùa giải sắp tới sẽ mang đến sự tươi mới cho giải Ngoại hạng Anh nói chung và Chelsea nói riêng.

    Vũ Quang Toản | 21:05 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...