"Tôi đã luôn nói rằng mình không đến đây (Manchester United) để lãng phí thời gian, tôi đến đây để giành chiến thắng." Chân sút người Thụy Điển không giấu nổi sự khó chịu sau màn trình diễn của các đồng đội đêm qua.
Ở loạt đấu giữa tuần này của Ngoại hạng Anh, Manchester United đã chật vật thoát thua Everton ngay tại sân nhà. Trận hòa thứ 12 của họ ở mùa giải Ngoại hạng năm nay, trong đó có tới 9 trận trên sân nhà. Dù bất bại 20 trận liên tiếp, nhưng sự đánh mất thói quen và cảm hứng chiến thắng đã khiến Quỷ đỏ rơi vào tình cảnh tuyệt vọng trong cuộc chiến top 4 ở giải quốc nội, đành trông chờ vào sự may rủi trên đấu trường Europa League.
“Khi bạn chơi cho đội bóng nào, bạn muốn làm cái gì đó cho đội bóng ấy. Hiện tôi không thể làm được điều đó. Cứ khi không thể giúp Man United chiến thắng là tôi thất bại. Luôn là tôi và chỉ tôi thôi, con sư tử của đội bóng”. Ibrahimovic chán chường nói, anh vừa trở lại thi đấu sau khi mãn hạn treo giò và ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Man United trong trận đấu với Everton.
Đó là pha lập công thứ 16 của Ibrahimovic ở Premier League mùa này, nhưng nó lại không có nhiều ý nghĩa. “BXH không biết nói dối. Chúng tôi xếp hạng như hiện tại vì năng lực thật sự của mình. Tôi thậm chí không nhớ lần cuối cùng Man Utd leo tới vị trí nhì bảng là từ khi nào," Ibra bất mãn.
Video màn trình diễn xuất chúng của Ibrahimovic trong năm 2017: