MỚI NHẤT :
  • Thắng dễ Roma, Leverkusen đặt 1 chân vào chung kết
  • Tiết lộ quá khứ ăn chơi, vô kỷ luật của tân HLV tuyển Việt Nam
  • Vòng 16 V-League: Đại chiến đỉnh bảng; HAGL gặp thách thức
  • Arsenal hy sinh Jesus để có được 'họng pháo' của Inter
  • Barcelona đồng ý mua sao Girona
  • Tottenham coi như toang
  • Pochettino: "Lần đầu tiên trong mùa bóng, tôi mới thực sự hạnh phúc"
  • Barca, Atletico Madrid tranh tiền vệ chất lượng
  • Joe Cole so sánh Florian Wirtz với Foden, Bellingham, Musiala
  • 3 điều rút ra khi HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam
  • Đội nhà thảm bại, sao Aston Villa vẫn nuôi hy vọng ngược dòng
  • Man United báo giá Rashford cho Arsenal
  • Aston Villa thua sốc, Unai Emery vẫn lạc quan
  • 4 tiền vệ có thể thay thế Bruno Fernandes ở M.U
  • Tân HLV tuyển Việt Nam đòi lương quá cao, VFF nói gì?
  • Thua 0-2, De Rossi nói thẳng về đẳng cấp của Leverkusen
  • Thắng Tottenham, Pochettino khen ngợi 2 cầu thủ Chelsea
  • Thomas Tuchel có gì cho Manchester United?
  • Tottenham thất bại, Postecoglou nhận mọi trách nhiệm
  • Hàng thủ liên tiếp mắc sai lầm, Aston Villa thua sốc trước Olympiakos
  • Erik ten Hag phản pháo tin đồn M.U thanh lọc đội hình
  • Redknapp: "Chelsea thật điên rồ nếu sa thải Pochettino"
  • Gục ngã trước Chelsea, Tottenham xa dần top 4
  • Gục ngã trong hiệp phụ trước Iraq, U23 Indonesia chưa thể giành vé dự Olympic
  • Iraq ghi bàn, CĐV Indonesia nổi giận với VAR
  • Hai quyết định tự hủy ở Old Trafford
  • 2 viễn cảnh điên rồ nhất giữa Ten Hag và Sancho
  • Đội hình Arsenal xuất sắc nhất mọi thời đại của Morgan
  • Cầu thủ bị lãng quên xuất hiện trên sân tập Man Utd
  • Sir Jim chấn chỉnh, dàn xếp luôn tương lai Ten Hag?
  • Xác nhận! Lucas Hernandez chia tay EURO 2024
  • De Jong có câu trả lời dứt khoát với Man Utd
  • Ten Hag: “Tôi vui cho Sancho"
  • Toni Kroos: "Cậu ấy không chỉ nhanh nhẹn mà còn thông minh"
  • Arsenal ở rất gần chữ ký đầu tiên trong mùa hè
  • Man United tiến gần đến mục tiêu số 1
  • Nhìn lại thương vụ chuyển nhượng Vinícius Júnior 6 năm trước
  • Chung kết U23 châu Á: Sao Nhật Bản chỉ điều đáng sợ của Uzbekistan
  • 95 triệu euro lãng phí của PSG
  • Mục tiêu tin đồn của Arsenal hé lộ cuộc trò chuyện với Declan Rice
  • Ibrahimovic - gã Viking chuẩn bị phá tan Premier League

    07:24 Thứ hai 01/08/2016 | 16| 1

    BongDa.com.vn Zlatan Ibrahimovic từng tuyên bố sẽ hủy diệt Premier League và ngày ấy sắp sửa diễn ra. Hãy cẩn thận, nước Anh. Gã Viking hung dữ người Thụy Điển không bao giờ nói chơi.

    190 giây và cú cắt kéo tuyệt đỉnh, 45 phút tại Goteborg đã cho nước Anh một cái nhìn thoáng qua về khả năng siêu phàm của Zlatan Ibrahimovic. Dù đã sắp bước sang tuổi 35 nhưng hầu như không ai nghi ngờ về tuyên bố “sẽ hủy diệt Premier League” cách đây một vài năm.

    Nhưng, mọi thứ không dừng lại trong phạm vi sân cỏ...

    ... Bởi vì anh ta là gã côn đồ thực sự

    Trong bộ phim Becoming Zlatan mới phát hành, nhà sản xuất Magnus Gertten đã nói rằng, Ibrahimovic là một người không thể quản lý. Bao quanh anh ngoài vầng hào quang lấp lánh còn là sự phức tạp và những tranh cãi. Ibra biến mọi thứ trở nên thơ mộng nhưng đồng thời, cũng có thể làm dơ bẩn nó.

    ibra1

     Ibra khởi đầu cuộc sống ở MU bằng bàn thắng tuyệt đẹp. Ảnh: Internet.

    Khi còn học trung học, Ibrahimovic đứng đầu về thể dục, dĩ nhiên, đạt điểm 5/5 với mỹ thuật và với vật lý và hóa học, là 4/5. Về mặt học hành, đó là một học sinh ưu tú. Nhưng những thứ khác thì thật tồi tệ.

    Bà hiệu trưởng cũ hồi tưởng lại, rằng trong 33 năm giảng dạy của bà, Ibra đứng đầu tốp 5 học sinh bất trị nhất mà bà từng biết. “Ở trường, bọn trẻ con gọi cậu ta là ‘trùm xã hội đen của Sorgenfri’ (tên ngôi trường),” bà nói. Cũng theo bà, Ibra thuộc dạng hư hỏng mà thường rơi vào kết cục tồi tệ.

    Bản thân Ibra cũng xác nhận điều này. “Tôi như kẻ tâm thần, không thể ngồi yên một chỗ bởi lúc nào cũng như có kiến bò trong đũng quần,” anh nói trong Becoming Zlatan.

    Suốt thời gian đi học, Ibra chưa bao giờ mặc áo sơ mi có cổ và vô số lần khiến các giáo viên trở nên phát điên. Hút thuốc, đánh lộn, phá phách và cả trộm cắp, Ibra không từ bất cứ hành vi xấu xa nào.

    ibra2

     Ibra là một gã côn đồ nổi danh trong quá khứ. Ảnh: Internet.

    Hồi còn tập ở Malmo, các phụ huynh thậm chí còn lập một tờ trình với rất nhiều chữ ký, yêu cầu đuổi anh ra khỏi đội. Họ phát ngán vì thấy con mình trở về nhà, hoặc với bộ mặt thâm tím hoặc ngày càng láo xược vì bị Ibra tiêm nhiễm. Anh cũng từng phá tan bàn bóng bàn đặt trong khu đào tạo và khiến cả đội bị cấm cửa đặt chân đến đó lần nữa.

    Được nuôi dưỡng bởi chiến tranh

    Tháng 12/2012, Hội đồng ngôn ngữ Thụy Điển đã chính thức xác nhận từ “zlatan”, đưa nó vào từ điển với định nghĩa: làm một điều gì đó táo bạo phi thường hoặc kỳ quặc. Rõ ràng nó khái quát đầy đủ con người Ibra. Đôi khi anh ta kiểm soát thành công bản năng hung dữ và điên rồ nhưng cũng đôi khi, nó kiểm soát lại anh ta.

    Tại Inter, bạn thân nhất của Ibra là Marco Materazzi. Tuy nhiên, cựu hậu vệ người Italia từng kể lại với France Football: “Ibra thường thóa mạ các đồng đội không tiếc lời. Một lần tôi bỏ lỡ quả penalty và anh ấy nhiếc móc tôi cả tuần sau đó. Đây là vấn đề lớn của Ibra. Anh ta muốn tất cả phải chơi tốt, nhưng thay vì giúp đỡ, lại giết chết họ bằng những từ ngữ chợ búa và cay độc.”

    ibra3

     Ngoài những bàn thắng, Ibra còn mang đến những gì? Ảnh: Internet.

    Đến MU, tiền đạo 34 tuổi đương nhiên trở thành nhân vật lớn nhất phòng thay đồ. Anh ta sẽ khiến mọi thứ ngăn nắp trở lại hay xới tung lên? Không ai có thể biết trước. Anh ta thích tạo ra sự căng thẳng, luôn hứng thú với những gì bạo liệt, tàn khốc và đượm mùi chiến tranh. Dù đó là đồng đội hay đối thủ.

    Điều này giống như việc Ibra chưa khi nào khó chịu vì tuổi thơ khó khăn ở khu ổ chuột Rosengard. Nhiều lúc, anh còn cảm thấy xa lạ khi sống ở những nơi sang trọng. Có thể nó quá thiếu sự sôi động và ít kịch tính. Những thứ này là chất xúc tác để tiền đạo người Thụy Điển duy trì cảm hứng và động lực chiến đấu.

    Vì vậy, tất cả nên sẵn sàng cho những màn hủy diệt sắp tới. Chào Premier League, Ibra đến đây!

    Dĩ nhiên, kẻ nên lo sợ nhất là Pep Guardiola. Ibra không bao giờ quên mối thù với HLV người Tây Ban Nha, từng mô tả ông này là “gã đàn bà, hèn nhát” trong cuốn tự truyện “Tôi là Zlatan”. Theo người đại diện Mino Raiola, chân sút 34 tuổi từng muốn đấm vào mặt Pep và không ai dám chắc anh ta sẽ không làm điều đó nếu gặp lại ông thầy cũ ở trận derby Manchester mùa tới.

    Thanh Đình | 05:53 01/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...