MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Huyền thoại tiếc nuối cho Wilshere, gợi ý bến đỗ tương lai

    16:43 Thứ tư 20/06/2018

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Arsenal Ray Parlour mới đây đã bày tỏ sự tiếc nuối cho tiền vệ Jack Wilshere, người chính thức rời câu lạc bộ sau 17 năm gắn bó.

    Vào tối ngày 19/06 theo giờ Việt Nam, tiền vệ Jack Wilshere đã ra thông báo chính thức về việc anh sẽ rời Arsenal sau khi hết hạn hợp đồng hè này vì "lý do chuyên môn". cụ thể cầu thủ này muốn có thêm thời gian ra sân.

    Huyền thoại tiếc nuối cho Wilshere, gợi ý bến đỗ tương lai - Bóng Đá

     Wilshere sẽ chính thức rời Arsenal vào đầu thắng 7 này.

    Cầu thủ 26 tuổi đã gia nhập học viên bóng đá của Pháo thủ từ năm lên 9. Anh đã có được 198 lần ra sân trong màu áo đỏ trắng, đạt được 2 danh hiệu FA Cup.

    Tuy nhiên, sự nghiệp của Wilshere gắn liền với những chấn thương nặng, và phong độ vì thế đã suy giảm nhiều so với kỳ vọng. Chính vì vậy, cầu thủ này đã chọn giải pháp rời câu lạc bộ khi anh không được tân huấn luyện viên (HLV) Unai Emery đảm bảo suất đá chính vào mùa sau.

    Huyền thoại tiếc nuối cho Wilshere, gợi ý bến đỗ tương lai - Bóng Đá

     Ray Parlour tiếc nuối cho người đàn em.

    Nói về quyết định của người đàn em, huyền thoại Arsenal Ray Parlour bày tỏ nỗi buồn khi phải chứng kiến Wilshere rời khỏi đội bóng sau màn khởi đầu đầy hứa hẹn. 

    Cựu tiền vệ người Anh cho biết: "Jack đã thể hiện tuyệt vời tại Arsenal. Tôi hiểu rằng cậu ấy đã bị hủy hoại bởi chấn thương dai dẳng. Tuy nhiên tôi vẫn rất thất vọng vì bản thân muốn chứng kiến các cầu thủ xuất thân từ học viện (home-grown) trưởng thành trong màu áo Pháo thủ."

    "Cậu ấy hiểu được niềm tự hào lớn thế nào khi được ra sân thi đấu cho Arsenal, vì thế đây là một quyết định khó khăn của Wilshere."

    "Thời điểm sau khi tôi rời Arsenal, có 2 cầu thủ trẻ tôi luôn theo dõi và tin rằng họ sẽ có một sự nghiệp thành công. Một người là Cesc Fabregas và người còn lại là Jack Wilshere. Tuy nhiên chấn thương đã khiến cậu ấy ngã quỵ."

    Huyền thoại Arsenal cũng đưa ra một số gợi ý về bến đỗ cho người đàn em, trong đó có Nice, đội bóng mà huyền thoại Arsenal là Patrick Vieira mới tiếp quản: "Nice là một sự lựa chọn thú vị, nhưng Wilshere đang có hai con nhỏ nên tôi nghĩ cậu ấy nên ưu tiên ở lại London."

    "Đang có Crystal Palace và West Ham theo đuổi cậu ấy, Wilshere lại có bố là fan của West Ham, vì vậy tôi nghĩ cậu ấy sẽ chọn đội bóng này. Chắc chắn đội nào có được Wilshere, họ cũng đã sở hữu một cầu thủ tuyệt vời."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức | 16:20 20/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...