MỚI NHẤT :
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Huyền thoại Arsenal sốc khi Mustafi cập bến Emirates

    07:45 Chủ nhật 04/09/2016 | 5| 4

    BongDa.com.vn Thủ thành kì cựu Jens Lehmann mới đây đã tiết lộ mình thật bất ngờ khi Arsenal quyết định chi đậm để chiêu mộ trung vệ Shkodran Mustafi từ Valencia.

    mus

    Trước Mustafi, Arsenal rất ít khi chi đậm cho một trung vệ. Ảnh: Internet. 

    Mùa Hè này, nhiệm vụ ưu tiên của HLV Arsene Wenger chính là bổ sung một trung vệ đẳng cấp để gia cố hàng thủ. Sau nhiều lần hỏi mua thất bại, cuối cùng chiến lược gia người Pháp cũng duyệt chi 35 triệu bảng để đem về Emirates trung vệ Mustafi khi TTCN mùa Hè chuẩn bị khép lại.

    So với sự dè dặt trong chi tiêu khi mua cầu thủ của Wenger trong quá khứ, rõ ràng thủ thành Lehmann có lý do để bất ngờ. Chia sẻ với báo giới, cựu Pháo thủ này chia sẻ: "Thật không giống Arsenal chút nào khi họ mua một trung vệ với giá gần 40 triệu euro. Tôi nghĩ ông ấy (Wenger) có lẽ là HLV thành công nhất trong việc kiếm tiền cho CLB.

    Ông ấy luôn giúp đội có vé dự Champions League, mua cầu thủ rẻ và bán đi họ với giá mắc hơn gấp nhiều lần. Ông ấy cũng là nhân vật chính trong quá trình thay đổi của đội (bao gồm việc xây dựng SVĐ mới) cùng với việc giúp Arsenal chinh chiến tại Champions League."

    Ngoài Mustafi, Arsenal cũng chi tiêu rất nhiều trong kì CN vừa rồi khi đem về loạt tân binh bao gồm Granit Xhaka, Rob Holding và Lucas Perez. Dù vậy, đội bóng cũng phải chia tay một số cựu binh như Mikel Arteta, Mathieu Flamini, Jack Wilshere và Tomas Rosicky.

    Đêm qua, đội bóng huyền thoại Arsenal đã có chiến thắng 4-2 trước các huyền thoại đến từ AC Milan. Trong đó, cựu danh thủ Kanu có một hattrick cho riêng mình.

    Màn trình diễn của Mustafi mùa giải 2015/16:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 07:20 04/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...