MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Hưng phấn sau chuyến nghỉ dưỡng, Man United vùi dập Stoke City

    05:36 Thứ ba 16/01/2018 | 1

    BongDa.com.vn Chuyến nghỉ dưỡng tại Dubai, UAE đã phát huy tác dụng, Quỷ đỏ nhẹ nhàng vượt qua Stoke City rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 12 điểm.

    Chào đón sự trở lại của Antonio Valencia, Man United ra sân với đội hình gần như là mạnh nhất của họ ở thời điểm hiện tại. Tiền đạo Lukaku thi đấu cao nhất trên hàng công, hộ công cho anh là bộ ba Martial - Lingard - Mata. Luke Shaw tiếp tục được tin dùng bên hành lang trái. Về phần Stoke City, họ vừa bổ nhiệm HLV Paul Lambert vào chiếc ghế nóng, tuy nhiên, ngày hôm nay, trợ lý HLV Eddie Niedzwiecki vẫn là người nắm quyền chỉ đạo đội bóng.

    Vừa trở lại sau chấn thương, Antonio Valencia ngay lập tức để lại dấu ấn, chứng minh giá trị bản thân. Phút thứ 9, anh xâm nhập vòng cấm Stoke City, vượt qua hậu vệ Josh Tymon trước khi tung cú sút trái phá mở tỉ số cho đội chủ sân Old Trafford. Man United có lợi thế từ rất sớm.

     - Bóng Đá

     Valencia sớm mở điểm cho Quỷ đỏ.

    Vài phút sau, tiền vệ Xherdan Shaqiri đáp trả với cú ngả bàn đèn điệu nghệ trong vòng cấm, tuy nhiên, thủ môn David De Gea đã khép góc kịp thời.

    Với lợi thế 1 bàn trong tay, Man United ung dung thi đấu trong những phút tiếp theo của hiệp một. Không quá áp đảo, thậm chí dứt điểm ít hơn cả Stoke City, nhưng bằng bản lĩnh và đẳng cấp, Quỷ đỏ tiếp tục gia tăng lợi thế. Phút 38, từ một pha lên bóng bên cánh phải, Pogba thu hút khá nhiều cầu thủ Stoke City trước khi đẩy bóng vào trung lộ nơi một khoảng trống mênh mông dành cho Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp không bỏ lỡ cơ hội, đặt lòng vào góc cao khung thành giúp Man United rời sân với cách biệt 2 bàn.

    Bàn thắng cuối hiệp một của Martial dường như đã đánh gục tinh thần chiến đấu của Stoke City. Họ hoàn toàn buông xuôi trong hiệp hai, để mặc sức cho dàn sao Quỷ đỏ tung hoành. Đội chủ nhà kiểm soát bóng lên đến 60%, tung ra 13 cú dứt điểm hiệp đấu này.

    Thế nhưng, với sự xuất sắc của thủ thành Jack Butland, Man United chỉ có thêm 1 bàn thắng. Phút 72, Lukaku đón bóng trong vòng cấm, anh tì đè và xoay xở tốt trước khi tung cú dứt điểm xé lưới Stoke City ấn định chiến thắng 3-0 cho đội nhà.

     - Bóng Đá

     Lukaku ấn định chiến thắng 3-0.

    Đánh bại Stoke City, Man United bỏ lại Liverpool và Chelsea để độc chiếm ngôi nhì bảng. Đồng thời, họ đã rút ngắn khoảng cách với Man City xuống còn 12 điểm. Chênh lệch vẫn còn rất xa nhưng dẫu sao, đây cũng là một cột mốc mang đến niềm hy vọng cho Mourinho và các học trò trong cuộc đua đến danh hiệu Premier League.

    Chung cuộc: Man United 3-0 Stoke City

    Ghi bàn: Valencia 9'; Martial 38; Lukaku 72'.

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Kết quả vòng 23:

    Hưng phấn sau chuyến nghỉ dưỡng, Man United vùi dập Stoke City - Bóng Đá

     

    BXH hiện tại:

    Hưng phấn sau chuyến nghỉ dưỡng, Man United vùi dập Stoke City - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:15 16/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...