Chiến thắng 2-1 trước Man City vào rạng sáng 6/4 đã mở ra một nút thắt cực kỳ quan trọng trong con đường đến chức vô địch của The Blues. Ngoài ra, nó còn chứng minh rằng trận thua Crystal Palace ở vòng trước chỉ là một tai nạn. Chelsea vẫn cho thấy hình ảnh quen thuộc, là một đội bóng rất khó bị đánh bại.
Tuy nhiên, với việc Tottenham cũng có chiến thắng 3-1 trước Swansea trong trận đấu cùng giờ, khoảng cách trên BXH Ngoại hạng Anh vẫn được giữ nguyên là 7 điểm. Và giải đấu còn đến 8 vòng nữa mới kết thúc.
"Tottenham có thể thắng cả 8 trận còn lại," Conte cảnh báo. "Muốn vô địch mùa này, chúng tôi cần 18 điểm nữa. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất (thay vì nghĩ đến việc Spurs đánh rơi điểm) để Chelsea tự định đoạt số phận của mình."
Rõ ràng là ông muốn giữ một cái đầu lạnh cho các học trò. Trước đó, Eden Hazard, người vừa lập cú đúp đã khẳng định Chelsea đang rất gần chức vô địch. "Hazard là một cầu thủ quan trọng," Conte nhận xét. "Cậu ấy luôn cho thấy khả năng tuyệt vời của mình. Đây là một mùa giải rất hay của cậu ấy. Tôi và các học trò sẽ luôn nhớ đến mùa giải này, nếu chúng tôi vô địch."
"Chúng tôi phải tập trung, và giành 6 chiến thắng. Nếu có thể làm vậy, thì chúng tôi mới chắc chắn vô địch Premier League," ông chốt lại.
Chiến thắng 2-1 của Chelsea trước Man City: