MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • HLV Solskjaer tạo ra phép màu khi đưa hoàng kim trở lại MU

    16:13 Thứ hai 11/02/2019 | 3

    Trong 2 tháng Ole Gunnar Solskjaer tiếp quản Man United, chúng ta thấy ánh sáng rực rỡ của thời hoàng kim được tái hiện một cách thần kỳ. HLV Solskjaer đã làm cách nào?

    9 trận Premier League dưới thời Ole Gunnar Solskjaer, Man United kiếm về 25 điểm trong 27 điểm tuyệt đối, ghi 23 bàn và 6 lần thủng lưới.

    Từ vị thế của đội bóng ngắm nhìn top 4 ở khoảng cách rất xa (chính xác là 11 điểm) thì sau thắng lợi trước Fulham tối thứ 7, "Quỷ đỏ" thậm chí vượt cả Arsenal và Chelsea để trở lại top 4.

    MU “vô đối” dưới thời HLV Solskjaer

     - Bóng Đá

     Man United của thời hoàng kim đã trở lại. Ảnh: Getty Images.

    Trong quãng thời gian thần kỳ của HLV Solskjaer, Man United kiếm được nhiều điểm nhất Premier League, ghi nhiều bàn nhất và thủng lưới ít nhất. Đó mới chính là hình ảnh quen thuộc của Man United tại Premier League thời Sir Alex Ferguson còn trị vì.

    Sự hồi sinh của Man United cũng kéo theo sự trỗi dậy của hàng loạt những ngôi sao. Marcus Rashford từ cầu thủ màu mè, thiếu hiệu quả đã vụt sáng trở thành ước mơ của cả Barcelona lẫn Real Madrid. Paul Pogba dưới thời HLV Solskjaer ghi 8 bàn và có 5 kiến tạo trong 10 trận. Với 13 lần in dấu giày vào các bàn trong chỉ 10 trận, chưa bao giờ trong sự nghiệp, Paul Pogba đạt phong độ cao như vậy.

    Victor Lindelof từ nguy cơ trở thành bản hợp đồng thất bại cay đắng của Man United đã vươn tầm thành trung vệ có thể thay thế được hình ảnh của Nemanja Vidic. Phong độ của Ander Herrera thời HLV Solskjaer cũng lý giải tại sao năm xưa, Sir Alex Ferguson lại thích anh.

    Vậy bằng cách nào mà tập thể rệu rã, yếu đuối, bạc nhược dưới thời Jose Mourinho lại trở thành nỗi ám ảnh của cả Premier League như lúc này?

    Câu trả lời rất đơn giản. Man United từng thống trị Premier League dưới thời Sir Alex thì để mang ánh sáng thời hoàng kim trở lại, cách đơn giản nhất là mang Sir Alex trở lại. Đây là điều mà cả David Moyes, Louis van Gaal lẫn Jose Mourinho đều không thể làm được.

     - Bóng Đá

     Chẳng cách nào đưa Man United trở lại thời hoàng kim nhanh hơn là hỏi ý kiến của chính nhân vật đã viết nên thời huy hoàng ấy. Ảnh: Getty Images.

    HLV Solskjaer mang “tinh thần Sir Alex” trở lại

    Andy Mitten, cây bút kỳ cựu ở Anh, đồng thời cũng là phóng viên gắn bó với Man United từ rất lâu mang tới cho độc giả thông tin thú vị: “Cách Solskjaer điều hành Man United gần như giống so với cách Sir Alex dẫn dắt Quỷ đỏ trước đây”.

    Các buổi tập của Man United được điều hành bởi trợ lý Mike Phelan, còn HLV Solskjaer chỉ ngồi trong phòng làm việc nghiên cứu đối thủ giống hệt như Sir Alex Ferguson trong khoảng 5 mùa cuối sự nghiệp. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đây lại là sự khác biệt lớn nhất giữa kỷ nguyên của HLV Solskjaer và những thời kỳ tan tác trước đó.

    Trong bài viết trên Football Show on Off the Ball, Andy Mitten cho biết: “Cả Moyes, Van Gaal và đặc biệt là Mourinho đều không hề nói chuyện với Sir Alex Ferguson trong thời gian dẫn dắt Man United. Không thể trách những huấn luyện viên (HLV) này, bởi tất cả đều muốn tạo ra dấu ấn riêng của mình”.

    David Moyes lên nắm quyền, và ông chủ động mua những cầu thủ thân cận với mình. Thời Van Gaal, vị HLV người Hà Lan điều hành tất cả buổi tập. Ông thậm chí yêu cầu Wayne Rooney phải sửa lại dáng và phong cách dứt điểm giống với các tiền đạo Hà Lan. “Van Gaal thị phạm và bắt Rooney dứt điểm theo cách của ông ta dạy”. Thời Jose Mourinho càng tệ hơn, khi vị chiến lược gia này làm tất cả chỉ để bản thân có lợi chứ Man United tuyệt nhiên không thu được bất kỳ lợi ích gì.

    Tuy nhiên, HLV Solskjaer lại khác. Ông hiểu Man United cần gì. Ông hiểu rằng thành công của "Quỷ đỏ" mới là điều quan trọng, còn dấu ấn của HLV vốn dĩ chẳng có nghĩa lý gì nếu đội bóng không thành công. HLV Solskjaer mang thời hoàng kim trở lại theo đúng nghĩa đen, tức là ông mang phong cách của Sir Alex trở lại Old Trafford thay vì tạo ra “phong cách Solskjaer”.

     - Bóng Đá

     Solskjaer làm tất cả vì Man United thay vì cố tạo ra dấu ấn của riêng mình giống như Van Gaal hay Jose Mourinho trước đây. Ảnh: PA.

    Fergie nổi tiếng với tài năng biến những cá nhân rất đỗi bình thường thành siêu sao. Những cầu thủ như Wes Brown, John O’Shea, Darren Fletcher hay thậm chí Andy Cole, Dwight Yorke nếu vào tay các chiến lược gia khác cũng chỉ thuộc dạng trung bình khá, nhưng trong tay Sir Alex lại trở thành siêu sao.

    Điều này có được nhờ tập thể biết nâng đỡ lẫn nhau, biết hy sinh bản thân cho lợi ích chung. Và chúng ta đang thấy điều này ở Man United hiện tại, dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Chúng ta bỗng thấy Paul Pogba trở nên dễ thương, thân thiện tới lạ lùng dưới thời Solskjaer, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh ngổ ngáo, ngỗ nghịch, bất cần thời Jose Mourinho.

    HLV Solskjaer cũng giống như Sir Alex, biết tạo ra sự tôn nghiêm cho "Quỷ đỏ". Chẳng ai đánh thuế ước mơ. Vậy nên việc Solskjaer luôn tin rằng “Man United là phải nhắm tới chức vô địch chứ không phải top 4” vừa tạo ra động lực, cả sự uy nghiêm cho "Quỷ đỏ". Nó trái ngược với sự khiêm tốn giả tạo của Jose Mourinho, khi chỉ đề ra mục tiêu top 4 nhưng luôn tỏ ra cay cú với những ứng viên vô địch.

    Man United giờ đây đủ mọi yếu tố, từ sức mạnh tới niềm tin, để trở lại sân chơi Champions League, và cho dù đối thủ sắp tới có là PSG, HLV Solskjaer vẫn tiến lên phía trước với niềm tin sẽ chiến thắng tất cả.

    Kiều Phong | 13:56 11/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...