Người đàn ông sinh năm 1963 từng phát biểu trên BBC Radio: "Có điều gì đó không đúng với David de Gea. Nếu Ole Gunnar Solskjaer muốn đặt dấu ấn tại Man Utd và thể hiện rằng ông ấy không sợ phải đưa ra các quyết định, thì hãy cho cậu ta ngồi dự bị...".
Tuyên bố nhắm tới ba sai lầm dẫn tới bàn thua chỉ trong bốn trận đấu của thủ môn người Tây Ban Nha. Ở cuộc đụng độ Chelsea, anh đẩy cú sút không nguy hiểm của Rudiger, gián tiếp giúp Marcos Alonso gỡ hòa. Trước đó, De Gea cũng mắc lỗi ở các bàn thua khi gặp Barca và Man City.
Những sai lầm liên tiếp chỉ trong vòng 13 ngày tương đương số lần mắc lỗi của De Gea trong 123 trận trước đó. Điều này cho thấy thủ thành Tây Ban Nha đang gặp vấn đề thực sự về tâm lý chứ không còn mang tính bộc phát. Và nó đang ảnh hưởng tới tình hình hợp đồng hiện tại!
Giao kèo của De Gea sẽ hết hạn vào hè 2020, nhưng Man Utd chưa thuyết phục được thủ môn 28 tuổi gia hạn. Sportsmail khẳng định, Quỷ đỏ đã đề nghị bản hợp đồng mới có tổng giá trị 91 triệu bảng trong vòng 5 năm tới, nhằm thuyết phục anh ở lại. Tuy nhiên...
Rõ ràng là chúng ta chưa thấy họ tươi cười với nhau trong một thông báo chính thức trên trang chủ manutd.com như Marcus Rashford mới đây. Điều đó dấy lên nghi ngờ rằng De Gea vẫn sẽ mơ về quê hương, nơi anh được Real Madrid theo đuổi trong bao năm qua.
Nếu De Gea không ký và cũng không rời Old Trafford mùa hè này, liệu huấn luyện viên người Na Uy có dũng cảm đẩy anh lên ghế dự bị? Dù sao Sergio Romero và Dean Henderson cũng đâu tệ đến mức chưa đủ tốt để nắm giữ khung gỗ? Theo Wright hay bỏ Wright là tùy vào Solsa!
Xem câu chuyện về Wan-Bissaka: