MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • Hàng công thăng hoa, Man City đè bẹp Crystal Palace

    22:54 Thứ bảy 23/09/2017 | 1

    BongDa.com.vn Các chân sút của Manchester City đã có một ngày thi đấu tưng bừng, khi nã tới 5 bàn thắng vào lưới Crystal Palace qua đó tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh.

    Bước vào trận đấu, Pep Guardiola gây bất ngờ khi cất Gabriel Jesus lên băng ghế dự bị, thay cho anh là cầu thủ trẻ vừa ghi bàn giữa tuần Leroy Sane. Nhưng không vì thế mà Man City chơi kém đi.

    TRỰC TIẾP Man City 5-0 Crystal Palace: Hủy diệt (Hiệp 2) - Bóng Đá

    Các chân sút của Manchester City đã có một ngày thi đấu tưng bừng, khi nã tới 5 bàn thắng vào lưới Crystal Palace

    Ngay từ những phút đầu trận, Palace đã tỏ ra lúng túng và để mất bóng ngay lập tức. Không có gì bất ngờ, Manchester City nhanh chóng tràn lên và kiểm soát toàn bộ bóng lẫn thế trận. Các chân sút của Manchester City liên tục bắn phá khung thành Crystal Palace, nhưng họ vẫn chưa thể ghi bàn.

    Tuy nhiên điều bất ngờ là Palace lại chơi khởi sắc ở vài thời điểm, nhất là ở khía cạnh tấn công. Những đường lên bóng phản công của họ sắc nét và tỏ ra cực kỳ nguy hiểm. Đặc biệt là cầu thủ trẻ của Chelsea đang tới Palace theo dạng cho mượn, Loftus-Cheek khi anh liên tục có cơ hội và đã sút trúng cột dọc. 

    Dù vậy, hàng phòng ngự của Palace không thể trụ được đến khi hiệp 1 kết thúc. Phút 44, chân sút đang có phong độ cao Sane đã nổ súng.

    TRỰC TIẾP Man City 0-0 Crystal Palace: Chủ nhà phung phí cơ hội (Hiệp 1) - Bóng Đá

     Chân sút đang có phong độ cao Sane đã nổ súng.

    Từ một pha chọc khe ở biên trái, cầu thủ trẻ người Đức thoát xuống rồi tâng bóng điệu nghệ loại cầu thủ đối phương trước khi dứt điểm tinh tế mở tỷ số 1-0 cho Man City.

    Bàn thắng thứ 3 sau 2 trận của cầu thủ. Hết hiệp 1 tỷ số là 1-0 cho Man City. Đội chủ nhà xứng đáng có bàn thắng. Tuy nhiên Palace cũng đã chơi tốt và hơi thiếu may mắn.

    Hàng công thăng hoa, Man City đè bẹp Crystal Palace - Bóng Đá

    Leroy Sane chính là cầu thủ nhận danh hiệu hay nhất trận đấu.

    Sang hiệp 2, Man City chơi thong dong và dễ dàng có thêm các bàn thắng. Phút 51, từ một pha phối hợp ở cánh trái, cầu thủ trẻ người Đức Sane căng ngang như đặt cho Sterling đệm bóng dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Lại là bàn thắng có dấu ấn của Sane. 

    Man City Crystal Palace - Bóng Đá

    Sterling có cú đúp cho riêng mình ở trận này.

    Cũng chỉ 4 phút sau, tiếp tục Sterling có cú đúp cho riêng mình sau pha phối hợp bài bản của Man City. Nhưng đội chủ nhà chưa dừng lại.

    Đến các phút 79 và 89, Sergio Aguero lẫn Fabian Delph hoàn tất một ngày thi đấu thăng hoa của hàng công Man City với thêm hai bàn thắng nữa. Trong đó bàn thắng cuối cùng của Fabian Delph thuộc hàng siêu phẩm.

    TRỰC TIẾP Man City 5-0 Crystal Palace: Hủy diệt (Hiệp 2) - Bóng Đá

    Sergio Aguero ghi bà ntrận này và đã có 6 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh.

    Thắng trận giòn giã, Man City tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu Ngoại hạng Anh và thể hiện phong độ khủng khiếp. Ở khía cạnh khác, Leroy Sane chính là cầu thủ nhận danh hiệu hay nhất trận đấu. Phong độ quá ấn tượng của cầu thủ trẻ người Đức.

    Đội hình xuất phát:

    Man City: Ederson; Walker, Stones, Otamendi, Mendy; Fernandinho, De Bruyne, Silva; Sterling, Agüero, Sane.

    Crystal Palace: Hennessey; Fosu-Mensah, Dann, Sakho, Van Aanholt; Milivojević, Cabaye; Townsend, Loftus-Cheek, Schlupp; Benteke.

    Kết quả chung cuộc: Man City 5-0 Palace.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 19:33 23/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...