Đó là chia sẻ của Giám đốc Điều hành (GĐĐH) HAGL Huỳnh Mau khi nói về việc SHB Đà Nẵng không có đại diện nào đến bệnh viện thăm hỏi chấn thương của Văn Pho mà phải đến trưa hôm sau mới gọi điện hỏi thăm.
Tình huống trung vệ Dương Văn Pho (HAGL) hứng trọn gầm giày của tiền đạo James Horace (SHB Đà Nẵng) mạn sườn dẫn đến chấn thương nặng vẫn đang gây tranh cãi. Trong trận đấu đó, trọng tài Phùng Đình Dũng không phạt thẻ James. Tuy nhiên, phía HAGL cho rằng pha vào bóng đó quá nguy hiểm và xứng đáng phải nhận thẻ đỏ.
Ngay cả Trưởng ban trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi cũng nhận định một cách nước đôi trên Tuổi Trẻ: “Việc cầu thủ James đá cao chân và cố tình gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe cho Văn Pho hay không, hoàn toàn do nhận định của trọng tài. Nếu cho rằng nguy hiểm thì James bị truất quyền thi đấu, ngược lại thì đó là tình huống tranh chấp hợp lệ trong thi đấu.”
Dù pha bóng đó cầu thủ của SHB Đà Nẵng có lỗi hay không thì đội bóng này cũng nên có đại diện đến bệnh viện thăm hỏi Dương Văn Pho, người phải nằm cấp cứu trong bệnh viện. Tuy nhiên, theo Giám đốc Điều hành HAGL, Huỳnh Mau thì sau trận đấu, SHB Đà Nẵng không cử ai đến thăm hỏi Văn Pho cả. Ngay cả tiền đạo James cũng không có lời xin lỗi nào. Được biết, sau chiến thắng 2-1 đó, toàn đội SHB Đà Nẵng ăn tối rồi về luôn trong đêm.
“Đến ngày hôm sau thì SHB Đà Nẵng mới có gọi điện vào hỏi thăm. Thì tôi cũng nói rõ về tình hình chấn thương của Văn Pho như vậy, thì họ nói thôi thì để họ sắp xếp họ vào thăm. Nhưng mà tôi nói tình hình này bác sĩ cũng chưa chẩn đoán chính xác được. Thành ra là cũng khi nào có kết quả rồi thì thông báo cho SHB Đà Nẵng biết để họ thăm thôi,” ông Huỳnh Mau cho biết.
Năm trước, khi Quế Ngọc Hải của SLNA có pha vào bóng nguy hiểm với Anh Khoa của SHB Đà Nẵng mà không thăm hỏi sau trận đấu thì phía SHB Đà Nẵng đã mang vấn đề “đạo đức” ra để trách cứ và còn bêu riếu rằng “khi dư luận lên tiếng rồi mới thăm hỏi.” Nhưng giờ đây, chính SHB Đà Nẵng lại cũng hành xử tương tự. Đem chuyện này hỏi ông Huỳnh Mau về cách cư xử thiếu tình người của SHB Đà Nẵng, ông trả lời: “Thôi kệ cách cư xử của người ta thôi.”