(BongDa.com.vn) – Họ một đội bóng là biểu tượng bất diệt của V-League, một đội bóng là quyền lực đương đại của giải VĐQG thế nhưng lại đang trắng tay sau hai vòng đấu. Không hẹn mà gặp, cả SLNA và Hà Nội T&T đang lún sâu dưới vũng bùn.
TCòn nhớ ở vòng đấu 26 trên sân Vinh tại V-League 2011, SLNA và Hà Nội T&T đã cống hiến trận cầu tranh cúp V-League hấp dẫn nhất trong gần chục năm gần đây. Nhưng đó chỉ còn là dĩ vãng khi SLNA chỉ biết “ăn mày quá khứ” còn Hà Nội T&T lại đang thay máu quá ồ ạt và gặp nhiều vận rủi trước thềm mùa bóng.
Trước tiên hãy đề cập đến SLNA, đội chủ sân Vinh mùa này có thể nói là thiếu và yếu, đội bóng xứ Nghệ mất hàng loạt tinh binh như Hoàng Thịnh, Quang Tình, Thế Cường,… đã thế lại còn mất Quế Ngọc Hải đến tận vòng 5. Với lực lượng cực kỳ non trẻ, SLNA đang được liệt vào nhóm những đội bóng có nguy cơ xuống hạng rất cao.
Đây thực sự là nỗi đau với xứ Nghệ bởi dù hiếm khi tham gia vào các cuộc đua vô địch nhưng SLNA luôn rất thong dong và chưa bao giờ phải rơi vào cảnh chạy trốn tử thần dù “chảy máu” tài năng liên tục. Đã đến lúc BLĐ đội bóng này sớm ngồi lại tìm giải pháp tháo gỡ thay vì ca thán bài ca muôn năm cũ.
Còn với Hà Nội T&T, đây là đòn giáng chí mạng vào tham vọng vươn cao của đội chủ sân Hàng Đẫy. Mất HLV Phan Thanh Hùng, Hà Nội T&T như rắn mất đầu, đã thế họ còn để một số cầu thủ trụ cột chuyển sang CLB Hà Nội khiến đội bóng mất hẳn chiều sâu đội hình. Các cầu thủ trẻ không cho thấy sự hòa nhập tốt khiến sợi dây liên kết vỡ vụn.
Dù vậy, tình hình của Hà Nội T&T vẫn đỡ hơn bởi đội bóng thủ đô đã thua trước hai ứng viên vô địch là FLC.Thanh Hóa và Than Quảng Ninh chứ không bi đát như SLNA gục ngã trước Hải Phòng và Cần Thơ.
SLNA chưa bao giờ rớt hạng tại V-League trong khi Hà Nội T&T luôn có mặt trong top 3 năm mùa gần đây.Liệu rằng nó chỉ còn là quá khứ khi mùa này kết thúc, vẫn còn quá dài để khẳng định điều gì nhưng có chút gì đó u ám đang hiển hiện trước mặt hai đội bóng, dường như nó báo hiệu sự sụp đổ của hai tượng đài.