MỚI NHẤT :
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Guardiola đánh lừa tất cả, Man City trở lại quỹ đạo chiến thắng

    05:21 Thứ tư 03/01/2018 | 4

    BongDa.com.vn Manchester City đã nhanh chóng tìm lại quỹ đạo chiến thắng tại Ngoại hạng Anh khi đánh bại Watford với tỉ số 3-1 đêm qua.

    HLV Pep Guardiola đã gây bất ngờ cho nhiều người khi để cả Kevin De Bruyne và David Silva, những người tưởng chừng như không thể thi đấu được, đá chính ngay từ đầu trong sơ đồ 4-1-4-1. Trên hàng công, Sergio Aguero chơi cao nhất.

     - Bóng Đá

     Cả De Bruyne và David Silva đều đá chính ngay từ đầu.

    Ngay ở phút đầu tiên của trận đấu, Man City đã nhanh chóng vượt lên dẫn trước. Leroy Sane có pha kiến tạo chuẩn xác bên hành lang phải cho Raheem Sterling để tiền vệ người Anh phá lưới Gomes dễ dàng.

    Có bàn thắng từ rất sớm, Man City dễ dàng thi triển thứ bóng đá kiểm soát bóng áp đảo của mình, đẩy lùi Watford về phần sân nhà và chỉ biết chống đỡ. Điều gì đến cũng sẽ đến. Phút 13, lưới của Watford rung lên lần thứ 2 khi cầu thủ Christian Kabasele phản lưới nhà sau nỗ lực của De Bruyne.

     - Bóng Đá

    Man City dễ dàng kết liễu đối thủ ngay trong hiệp 1. 

    Trong phần còn lại của hiệp 1, Man City còn tạo thêm khá nhiều cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút đội chủ nhà đã bỏ lỡ vô cùng đáng tiếc.

    Bước sang hiệp 2, mọi chuyện không có nhiều thay đổi. Man City vẫn giữ thói quen kiểm soát bóng một cách vượt trội (lên đến 76% so với chỉ 24% của đối thủ). Thiếu vắng đội trưởng Troy Deeney, Watford tỏ ra yếu đuối ở mặt trận tấn công khi Richarlison bị cô lập hoàn toàn.

    De Bruyne và Silva vẫn là những cái tên thi đấu nổi bật nhất bên phía Man City. Dù trời mưa khá to nhưng Man City vẫn thực hiện được các pha ban bật ở khu trung tuyến một cách dễ dàng.

    Phút 63, Man City lần thứ 3 phá lưới Gomes. Lần này là pha lập công của Aguero sau pha dứt điểm cận thành khiến hàng thủ Watford bó tay. Đội khách kiếm được bàn thắng danh dự ở phút 82 do công Andre Gray sau đường kiến tạo của Andre Carrillo. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì Watford có thể làm được.

    Thắng trận 3-1, Man City nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng. Đội chủ sân Etihad nới rộng khoảng cách với Manchester United lên thành 15 điểm trên BXH sau 22 vòng đấu. Trong khi đó, Watford giậm chân ở vị trí thứ 10 với chỉ 25 điểm.

    Chung cuộc: Man City 3-1 Watford

    Ghi bàn: Sterling (1'), Kabasele (13'), Aguero (63'), Gray (82')

    Đội hình ra sân:

    Man City: Ederson, Walker, Stones, Otamendi, Delph, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sane, Aguero, Sterling.

    Watford: Gomes, Janmaat, Wague, Kabasele, Zeegelaar, Watson, Capoue, Richarlison, Doucoure, Carrillo, Gray.

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 04:55 03/01/2018
    Chia sẻ

    Loading...