Mùa giải năm nay là khoảng thời gian biến động với Granit Xhaka khi liên tục phải chơi ở những vị trí không phải sở trường như trung vệ hay hậu vệ trái. Nhưng nếu chỉ nói đến trận derby London với Fulham thì liệu anh có tệ hại như một cục nợ hay không? Hãy cùng đến với những quan điểm phía dưới...
Với một tiền vệ trung tâm, chúng ta cần nhìn vào các thống kê chuyền bóng, đặc biệt là chạm bóng khi Xhaka đóng vai trò như một trạm trung chuyển ở khu vực giữa sân. Cầu thủ sinh năm 1992 chơi trọn vẹn cả trận đấu và là người sở hữu nhiều đường chuyền nhất (72).
Tỷ lệ chính xác chỉ là 86% nhưng cũng không thua kém nhiều so với người đá cùng vị trí bên phía Fulham là Tom Cairney (92%). Đặc biệt, Xhaka sở hữu 3 đường chuyền tạo cơ hội cho các đồng đội, nó chỉ kém Sead Kolasinac đúng một lần và hơn bất cứ tiền vệ nào trên sân.
Về các pha chạm bóng, cầu thủ 26 tuổi cũng làm giỏi nhất với 101 lần, hơn cả bộ đôi tiền vệ trung tâm của đối thủ và người gần nhất với anh trong thống kê này là Laurent Koscielny cũng chỉ chạm mốc 80 pha chạm bóng. Nhưng đó chưa phải tất cả...
Xhaka đánh chặn nhiều nhất (ngang bằng với Koscielny) với 3 lần. Khả năng "trội" nhất của cầu thủ người Thuỵ Sĩ là tắc bóng và nó phát huy tối đa ở trận này với 7 lần khiến các cầu thủ Fulham chùn chân, hơn gần gấp đôi người đứng kế tiếp là Denis Odoi (4).
Chưa hết, Xhaka tranh chấp trên không vô cùng hiệu quả khi mình anh "chấp hết" các tiền vệ trong trận đấu với 3 lần, trong khi tất cả những người khác ở khu vực trung tuyến chỉ sở hữu đúng một lần làm được điều tương tự. Vì vậy, làm thế nào để coi cầu thủ sinh năm 1992 là một cục nợ?
Tất nhiên, Paul Walker nói rằng 'Họ nên nói với cậu ta ở lại trong vòng cấm. Cậu ta không phải cục nợ ở đó' có thể là khi ông ta quá ấn tượng với hai lầm xâm nhập vòng cấm và dứt điểm như chốn không người của Xhaka, nhưng nó cũng cho thấy Fulham chơi quá tệ trong mùa giải này.
Thật khó để nói rằng ngôi sao người Thuỵ Sĩ là thảm hoạ ở khu vực giữa sân khi liên tục phải chơi trái sở trường, và gồng gánh một đội bóng sứt mẻ lực lượng như Arsenal. Trên tất cả, giải thưởng MOTM (cầu thủ xuất sắc nhất trận) đã nói lên rằng anh không phải "cục nợ" ở trận này.