Rạng sáng nay, Tottenham đã có trận hòa 0-0 tương đối may mắn trước Bayer Leverkusen. Đó là trận đấu mà đại diện của nước Anh đã bị lép vế hoàn toàn trước lối chơi tấn công của đội chủ nhà. Cả trận Hugo Lloris có lẽ chính là điểm sáng lớn nhất bên phía Tottenham, khi thủ thành người Pháp đã có rất nhiều tình huống cứu thua xuất sắc trong khung gỗ.
Một điểm khi làm khách trước một đối thủ mạnh như Leverkusen thật tế là một kết quả không tồi dành cho HLV Pochettino và các học trò. Tuy nhiên chứng kiến những gì mà Gà Trống thể hiện trong lối chơi của mình, có vẻ như ở họ vẫn còn một chút gì đó chưa làm cho NHM cảm thấy thật sự 'đã', chưa cảm nhận được sự 'bản lĩnh' cần có,... một chút yếu tố nào đó để có thể trở thành một đội bóng lớn, một nhà vô địch.
Đây chẳng phải là lần đầu tiên Tottenham gây thất vọng vì những màn trình diễn như thế. Nói chẳng đâu xa, ở cuối tuần vừa qua tại vòng 8 Premier League thôi. Chỉ cần 1 chiến thắng trước West Brom, đội bóng đang nằm nửa dưới của BXH, là Tottenham đã có thể tận dụng việc các đối thủ cạnh tranh như Man City, Liverpool,... mất điểm để vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Nhưng không, tại Hawthorns thầy trò Pochettino đã chơi một trận đấu rất bế tắc, do đó 1 kết quả hòa là tương đối hợp lý.
Xa hơn chút nữa, đó chính là giai đoạn nước rút tại Premier League cuối mùa giải trước. Khi đó Tottenham là đội bóng duy nhất còn đủ sức cạnh tranh danh hiệu vô địch cùng Leicester City. Tuy nhiên khi đứng trước áp lực cạnh tranh quá lớn, Gà Trống đã liên tục để mất điểm ở những vòng đấu mang tính chất quyết định, để rồi cuối mùa thậm chí còn để cả Arsenal vượt mặt và chiếm luôn vị trí thứ 2 trên BXH, chứ đừng nói đến việc ngăn Leicester City viết nên câu chuyện thần tiên của mình.
Ở mùa giải năm nay cũng thế. Tottenham không hề thiếu những cầu thủ giỏi trong đội hình, họ cũng đang được dẫn dắt bởi một chiến lược gia tài năng như Pochettino, nhưng để có thể tin tưởng rằng Tottenham sẽ 'nâng tầm' trở thành một đội bóng lớn, một nhà vô địch thì đó là điều rất khó khi họ vẫn mãi không thể cải thiện được tâm lý thi đấu của mình.
Mỗi khi đối mặt với chút sức ép về tâm lý, là cứ y như rằng Tottenham sẽ lại để mất điểm. Một căn bệnh đã theo Tottenham suốt nhiều năm qua, và dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy Pochettino đã tìm ra phương thuốc 'chữa trị' cho căn bệnh này. Có lẽ không sớm thì muộn, Tottenham cũng sẽ phải đi vào vết xe đổ của Arsenal, đó là một đội bóng có lối chơi đẹp mắt, lôi cuốn, nhưng không phải là đội bóng đủ bản lĩnh để chinh phục các danh hiệu.