MỚI NHẤT :
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Góc nhìn: Những 'nòng pháo' ẩm ướt của Mikel Arteta

    04:10 Thứ hai 13/01/2020

    BongDa.com.vn Với hàng tá cơ hội ngon ăn trước Crystal Palace, nếu tận dụng được nó, lẽ ra Arsenal đã rời Selhurst Park với 3 điểm trọn vẹn.

    Từng có thời Arsenal là một CLB nổi tiếng giàu sức tấn công với lối chơi đập nhả đẹp mắt. Thậm chí, từng có thời điểm, công chúng bóng đá còn ví "Pháo thủ" là tập thể có lối chơi tấn công lôi cuốn thứ 2 thế giới, chỉ sau Barcelona với tiki-taka trứ tranh.

    Tuy nhiên những di sản của Arsene Wenger đã không được Unai Emery kế thừa và phát triển. Cựu thuyền trưởng của Sevilla xóa sạch dấu ấn của người tiền nhiệm và tạo ra một Arsenal khác biệt, theo đúng chất riêng của ông. Thế rồi mọi thứ không như Emery mong muốn, khả năng tấn công "Pháo thủ" suy yếu, trong khi hệ thống phòng ngự vẫn tệ hại như ngày nào.

    Góc nhìn: Những 'nòng pháo' ẩm ướt của Mikel Arteta - Bóng Đá

     Arsenal vẫn đang phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Aubameyang.

    Ông ra đi và để lại cho Mikel Arteta một công trường dang dở cùng hàng tá việc phải làm. Và khi mà cựu trợ lý của Pep vẫn chưa thể tìm ra lời giải cho bài toán hàng thủ, thì lại phải đối mặt với "cơn đau đầu" ở tuyến trên. Nó nằm ở khâu kết thúc của các tiền đạo, điều mà ở Arsenal chỉ một mình Pierre-Emerick Aubameyang làm tốt.

    Đêm qua trước Crystal Palace, ngoại trừ tiền đạo người Gabon, các chân sút khác của Arsenal tỏ ra khá vô duyên trước khung thành đối phương. Nicolas Pepe, cầu thủ tỏa sáng trong trận đấu với Man Utd chơi tương đối thất vọng trong trận đấu này, lối đá cá nhân cùng những cú dứt điểm thiếu sắc sảo của anh là minh chứng xác đáng cho điều đó.

    Alexandre Lacazette, người chơi cao nhất trên hàng công của "Pháo thủ" thậm chí còn bỏ lỡ cơ hội không tưởng ở cuối trận, khi mà khung thành đối phương đã mở toang trước mặt, nhưng anh đã không đủ bình tĩnh để sút trái bóng lên cao mà lại đưa trái bóng vào đúng người thủ thành Guaita đang nằm trên sân.

    Góc nhìn: Những 'nòng pháo' ẩm ướt của Mikel Arteta - Bóng Đá

     Lacazette phung phí rất nhiều cơ hội trước Crystal Palace.

    Đó là hệ quả của việc các mũi nhọn của Arsenal đã phụ thuộc vào Aubameyang trong suốt một thời gian dài. Pepe hay Lacazette trước đây đều là những sát thủ tại những đội bóng họ khoác áo trước đó. Mặc dù vậy theo thời gian, việc phải chơi thứ bóng đá ì ạch và không rõ ràng dưới thời Emery khiến họ đánh mất đi cảm giác ghi bàn.

    Đồng ý là hàng thủ Arsenal mùa giải này chơi không tốt, kéo theo thành tích đi xuống của đội bóng. Tuy nhiên sự bế tắc của các mũi nhọn trên hàng công cũng là nguyên nhân không nhỏ góp phần tô vẽ thêm bức tranh ảm đạm trên.

    Sau 22 vòng đấu, các "Pháo thủ" chỉ có 29 lần làm tung lưới đối phương, là đội ghi ít bàn nhất trong nhóm Big Six. Rõ ràng để tìm thấy chiến thắng, Mikel Arteta cần làm đa dạng hơn các bài tấn công, khơi lại cảm hứng chơi bóng cho những Lacazette và Pepe. Bởi chỉ có như thế, căn bệnh phụ thuộc vào Aubameyang mới mong thuyên giảm.

    Xem video Mikel Arteta trong màu áo Arsenal:

    Vương Ngọc | 03:40 13/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...