(BongDa.com.vn) – Thời gian vừa qua hàng loạt các HLV ở những đội bóng lớn đã bị mất việc, trong đó có HLV Jose Mourinho của Chelsea, Rafael Benitez của Real Madrid. Một điều dễ nhận thấy là các HLV này đều không được những cầu thủ trụ cột đội bóng ủng hộ và dù rất cố gắng, nhưng họ cuối cùng vẫn phải ra đi.
Khi HLV không được lòng “ngôi sao” của đội bóng
HLV Mourinho vẫn được gọi là “Người đặc biệt” – danh xưng vốn gắn liền với người đàn ông này và được nhiều người khác thừa nhận. Nhưng rồi “Người đặc biệt” thì cũng chẳng tránh khỏi việc bị phản bội.
Trận đấu cuối cùng trên băng ghế chỉ đạo Chelsea, Khi The Blues thua 2-1 và cả 2 bàn thua đều có dấu hiệu bất thường của hàng phòng ngự, HLV Mourinho đã chán nản phải thốt lên rằng “Tôi cảm giác như đã bị phản bội.” Đây không phải lần đầu tiên HLV người BĐN phải đối diện với cảm giác này. Ở mùa thứ 3 dẫn dắt Real Madrid, thậm chí chiến thuật mà ông đưa ra trước trận gặp Barca đã bị công khai trên báo. Mùa giải ấy rốt cuộc Mourinho cũng phải ra đi trong cảnh “không kèn không trống”.
Nếu biết thế thì chúng ta cũng sẽ không quá bất ngờ khi mà BLĐ Real quyết định sa thải HLV Benitez. Cách đây khoảng 2 tháng, vị chủ tịch của Real là Florentino Perez còn ủng hộ Benitez. Nhưng sau đó, ông đã thay đổi 180 độ và quyết định sa thải HLV người TBN. Một trong những lý do đưa đến quyết định đó là mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” giữa Benitez và ngôi sao lớn nhất đội lúc này là Cristiano Ronaldo.
Nghề HLV gian nan, cực nhọc
Thắng và có danh hiệu luôn luôn là tôn chỉ, là điều kiện tiên quyết để các HLV giữ lại ghế của mình. Sự kiên nhẫn dần trở thành thứ gì đó xa xỉ trong bóng đá. Ngay cả khi mùa giải trước có thành công nhưng ở hiện tại, thành tích đội bóng đi xuống thì HLV vẫn sẽ phải nhận “trát” sa thải.
Giờ thì HLV lại cũng chẳng thể tự quyết định cuộc chơi, khi mà họ phụ thuộc lớn vào cầu thủ, nhất là những cầu thủ ngôi sao của đội bóng. Họ phật lòng, họ không vừa lòng, HLV cũng chẳng thể ngồi yên. Ấy thế mà HLV Louis Van Gaal đã tỏ ra mừng rơn khi mà các cầu thủ của MU vẫn ủng hộ ông dù đội bóng trải qua chuỗi trận không được như ý, rồi Zinedine Zidane trong ngày đầu tiên dẫn dắt Real đã có những hành động nhằm lấy lòng Ronaldo khi trực tiếp bắt tay và đưa áo pitch cho ngôi sao người BĐN.
Nhìn thấy như thế, chợt tôi nghĩ cái nghề HLV – nghề cầm quân, đúng là ‘chát chúa’!
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam