Một hồi chuông rất đáng báo động đối với những người làm công tác bóng đá tại Anh vừa mới rung lên. Cụ thể trong 10 trận tại vòng 25 Ngoại hạng Anh vừa qua, đã có 21 bàn thắng được ghi. Trong đó, tổng số pha lập công được ghi bởi những cầu thủ bản địa chỉ là... 2. Các cầu thủ người Anh ghi bàn hiếm hoi được nói đến chính là Sterling (Man City) và Alfie Mawson (Swansea), một hậu vệ.
Như vậy chỉ có đúng duy nhất 1 cầu thủ tấn công người Anh có được bàn thắng ở lượt trận này. Một lần nữa, người hâm mộ lại một phải đặt câu hỏi về chất lượng đối với các cầu thủ tấn công Anh nói chung, và các tiền đạo - những chuyên gia săn bàn của Xứ sở sương mù nói riêng?
Vấn nạn về sự yếu kém về những chuyên gia săn bàn người Anh, thực tế cũng đã xuất hiện trong rất nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên nhờ tài năng của các cây bút tại Anh, mức độ nghiêm trọng của vấn đề này luôn được làm nhẹ tới mức thấp nhất có thể. Nói đến những tiền đạo giỏi nhất mà truyền thông Anh vẫn đang nhắc đến vào thời điểm hiện tại, ta có thể dễ dàng nhận ra đó là những Rooney, Sturridge, Kane,... Tuy nhiên trong số này, có bao nhiều cầu thủ còn được xem là tiền đạo giỏi?
Rooney và Sturridge ư? Có lẽ điều này chỉ đúng vào thời điểm cách đây vài năm. Còn vào thời điểm hiện tại thì sao? Cả 2 cầu thủ này chẳng khác nào những người thừa tại các đội bóng chủ quản là Man Utd và Liverpool. Thậm chí trong lượt trận vòng 25 Ngoại hạng Anh vừa qua, cả 2 cầu thủ này đều chẳng ra sân lấy được 1 phút.
Còn Marcus Rashford, người vẫn đang được truyền thông khẳng định là tương lai của hàng công nước Anh? Gần như đã mất tích hoàn toàn trong mùa giải năm nay vì không thể nào thích nghi được với chiến thuật của Mourinho tại Man Utd. Hiện tượng của mùa giải 2015/16 - Jamie Vardy thì sao? Hoàn toàn thất vọng. Với chỉ 5 bàn kể từ đầu mùa, Vardy chỉ còn cái bóng của chính mình so với mùa trước. Thậm chí ngay cả những các CĐV của Leicester cũng đã lên tiếng yêu cầu HLV Ranieri cần sớm tống tiền đạo 30 tuổi này lên băng ghế dự bị.
Còn những Danny Welbeck, Theo Walcott,... hay như Sterling (ngôi sao tấn công người Anh duy nhất biết ghi bàn trong vòng 25)? Đây đều chỉ là những cầu thủ có phong độ rất thiếu ổn định, những người không có tố chất của một ngôi sao lớn, những cầu thủ có thể gánh vác trên vai được cả một đội bóng.
Có thể nói rằng vào thời điểm này, Harry Kane chính là tiền đạo tốt nhất mà người Anh đang có. Tính vào thời điểm này, Kane đã có được 14 bàn tại Ngoại hạng Anh, chỉ kém người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu là Sanchez (Arsenal) 3 bàn. Tuy nhiên có một nghịch lý mà không ít người để ý, đó là Kane lại thường không có duyên khi lên tuyển. Điển hình như tại EURO 2016, tiền đạo của Tottenham đã chẳng có được lấy 1 tình huống lập công.
Với chất lượng của những ngôi sao săn bàn như hiện nay, rõ ràng người Anh khó có thể kỳ vọng quá nhiều vào thành tích của đội tuyển trong thời gian tới.