MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Góc nhìn: Man Utd sẽ khó bay cao vì bệnh... 'viêm cánh'

    12:51 Chủ nhật 10/09/2017

    BongDa.com.vn Mạch thắng đầy ấn tượng của Man Utd đã bị chặn đứng bởi Stoke City. Trận hòa 2-2 tại bet365 Stadium đã chỉ ra điểm yếu của Quỷ đỏ, đó là đôi cánh gần như vô hại.

    Trước hết, phải thừa nhận Stoke City với lối chơi cực rắn là đối thủ vô cùng khó chịu với Man Utd nhiều năm qua. Hơn nữa, như lời thừa nhận của HLV Jose Mourinho, loạt trận quốc tế đã khiến Quỷ đỏ 'không đủ nhanh, không thật sự sáng tạo, không mạnh mẽ, không sắc bén và không tập trung.' Tuy nhiên, ở trận hòa 2-2 với Stoke, điểm yếu ở 2 bên cánh của Man Utd một lần nữa được bộc lộ rõ ràng. HLV Jose Mourinho cũng thừa hiểu điều này, đó là lí do mà trong mùa Hè vừa qua, ông quyết mua cho bằng được Ivan Perisic của Inter Milan.

     - Bóng Đá

     Man Utd không có một tiền vệ cánh đích thực.

    Trước Stoke, Man Utd ra sân với sơ đồ 4-3-3. Romelu Lukaku đánh cao nhất trên hàng công cùng 2 tiền đạo cánh là Marcus Rashford và Henrikh Mkhitaryan. Đáng tiếc là Mkhitaryan dường như không thích hợp để đá cánh phải, bởi khả năng tạt bóng của anh quá bình thường. Rashford cũng không phải là một cầu thủ đá cánh, anh thích di chuyển tự do vào trung lộ nhiều hơn.

    Sơ đồ 4-3-3 yêu cầu các hậu vệ biên phải dâng cao để phối hợp với các tiền đạo cánh. Tuy nhiên, bắt Matteo Darmian làm điều này là không thể, bởi khả năng tấn công của hậu vệ người Italia quá hạn chế. Valencia có thể lên công về thủ, nhưng phong độ của ngôi sao người Ecuador đã giảm sút, những quả tạt của anh quá thiếu sức sát thương và thiếu ý tưởng. Về số lượng, Mourinho đang có trong tay nhiều cầu thủ có thể chơi hậu vệ trái như Luke Shaw, Marcos Rojo, Blind và Darmian. Mỗi người một điểm mạnh, nhưng không ai trong họ là toàn diện, như Patrice Evra ngày nào cả.

     - Bóng Đá

      'Passmap' của Man Utd khi đụng độ Stoke City.

    Có thể xem lại 'Passmap' của Man Utd khi đụng độ Stoke City. Ở cánh trái của họ bị liệt hoàn toàn khi Darmian không thể tham gia tấn công, còn Rashford thì không hề bám biên. Ở cánh phải, Lukaku dù đã lùi thấp hơn, Valencia được nhồi bóng liên tục, nhưng cũng không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong 3 trận đấu đầu mùa, HLV Mourinho có lí do để dùng Daley Blind ở vị trí hậu vệ trái và cầu thủ đa năng này ít nhất đã làm tốt nhiệm vụ tấn công của mình.

    Thật đáng tiếc cho một đội hình với nhiều 'cây sào' như Man Utd lại không có một ai bám biên giỏi. Đó là yếu điểm, nhưng cũng là điểm yếu của Quỷ đỏ mùa này. Có lẽ, căn bệnh "viêm cánh" ở con người đã khiến mọi "bệnh nhân" không dám tự tin "giương đôi cánh" của mình lên, ngay cả những khi rất cần kíp. MU cũng vậy, họ đang bị hành hạ bởi căn bệnh "viêm cánh" đáng ghét. Nếu không sớm tìm ra giải pháp, thật khó để HLV Mourinho có thể đạt được mục tiêu vô địch Ngoại hạng Anh cũng như tiến sâu ở Champions League mùa này.

    Man Utd có nhớ Patrice Evra?

    Minh Tuấn - Thể Thao Việt Nam | 12:24 10/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...