MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Góc Man Utd: Có lẽ Ed Woodward đã đúng

    21:39 Chủ nhật 21/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Ed Woodward có lẽ đã không sai khi từng nỗ lực trì hoãn việc chính thức ký hợp đồng với Ole Gunnar Solskjaer.

    Vào cuối thang 03 vừa qua, Man Utd đã quyết định bổ nhiệm Ole Gunnar Solskjaer vào vai trò thuyền trưởng của đội bóng sau khi chiến lược gia người Na Uy đã để lại được quá nhiều ấn tượng trong 3 tháng thử việc trên cương vị HLV tạm quyền. Cụ thể sau khi lên thay Mourinho vào tháng 12, chiến lược gia người Na Uy đã giúp có được 14 chiến thắng, 2 hòa sau 19 trận, qua đó đưa Quỷ Đỏ trở lại cuộc đua vào top 4 (chỉ còn kém vị trí thứ 3 của Tottenham có 3 điểm), cũng như lọt vào tứ kết Champions League.

    Góc Man Utd: Có lẽ Ed Woodward đã đúng - Bóng Đá

     Lãnh đạo Man Utd ban đầu không có ý định ký hợp đồng chính thức với Solskjaer.

    Bản hợp đồng chính thức có thời hạn 3 năm rõ ràng là một phần thưởng quá xứng đáng với những gì mà Solskjaer đã làm. Tuy nhiên ở một góc độ nào đó, đây là nước cờ có phần bị gượng ép của lãnh đạo Man Utd, hay cụ thể là phó chủ tịch Ed Woodward. Nên biết rằng người mà Ed Woodward muốn ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng tại Old Trafford là Mauricio Pochettino, người chưa thể gia nhập Man Utd vào thời điểm này vì vẫn muốn kết thúc mùa giải cùng Tottenham.

    Nên nhớ rằng Ed Woodward luôn tìm cách trì hoãn việc hính thức ký hợp đồng với Ole Gunnar Solskjaer cho đến hết mùa giải, nhưng chính áp lực từ phía các CĐV, 'Cáo Già' của Quỷ Đỏ đã không còn sự lựa chọn nào khác là làm hài lòng số đông để giảm bớt những vấn đề không cần thiết của đội bóng.

    Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, có lẽ không ít CĐV Man Utd đã mong rằng Ed Woodward nên cứng rắng hơn trong việc bảo vệ quan điểm của mình. Không hiểu là ngẫu nhiên hay vì lý do gì khác, chỉ biết rằng ngay sau khi Solskjaer được ký hợp đồng chính thức, thì Man Utd cũng đã bắt đầu thi đấu sa sút.

    Trong 8 trận gần nhất, Man Utd đã thua tới 6 trận và gần nhất chính là thất bại 0-4 trước Everton. Với cú trượt dài này, Quỷ Đỏ đã phải dừng bước tại vòng tứ kết Champions League và cơ hội lọt vào top 4 Premier League cũng đang bị đặt một dấu hỏi rất lớn, khi Man Utd đang kém vị trí thứ 4 do Arsenal đang nắm giữ 2 điểm, nhưng lúc này họ lại thi đấu nhiều hơn đội bóng thành London 1 trận (tính trước thềm trận đấu giữa Pháo Thủ và Crystal Palace).

    Trong lúc Solskjaer đang dẫn mất kiểm soát con tàu Man Utd, thì tại Tottenham, Pochettino lại đang tiếp tục được tôn vinh như một vị thiên tài chiến thuật sau khi giúp Gà Trống vượt qua Man City để điền tên mình vào vòng bán kết. Hãy biết rằng có được thành công này, chiến lược gia người Argentina đã chẳng cần tốn của Tottenham một đồng nào ở 2 kỳ chuyển nhượng liên tiếp.

    Góc Man Utd: Có lẽ Ed Woodward đã đúng - Bóng Đá

     Man Utd đã sa sút rất nhiều kể từ khi Solskjaer được bổ nhiệm chính thức.

    Thực tế rất nhiều huyền thoại của Man Utd như Rooney, Ferdinand,... cũng đã từng ủng hộ Pochettino tới Old Trafford nắm quyền vì triết lý của chiến lược gia này là rất phù hợp với truyền thống của Man Utd, đặc biệt là trong việc tìm kiếm và phát triển các ngôi sao 'Cây nhà lá vườn'.

    Giờ đây khi Solskjaer đã được ký hợp đồng chính thức, việc Man Utd bổ nhiệm Pochettino là không hề dễ. Lúc này các CĐV Man Utd chỉ còn có thể tự trách bản thân đã quá vội vàng và không có niềm tin vào tầm nhìn của Ed Woodward.

    Kỳ Anh | 21:35 21/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...