MỚI NHẤT :
  • Arteta phấn khích với chiếc cúp Premier League
  • Collymore: Bellingham xứng đáng đoạt Quả bóng vàng
  • Lý do Man City có thể mất điểm trước West Ham
  • CHÍNH THỨC! Thomas Tuchel xác nhận chia tay Bayern
  • Cú 'plot twist' Xavi - Barca khiến châu Âu ăn trái lừa
  • Allegri là người duy nhất giúp Juve không trở thành M.U của nước Ý
  • Odegaard vẫn chưa từ bỏ hy vọng
  • Chuyển nhượng 17/05: Rõ tân binh tới OTF, M.U thanh lý hàng loạt; Vụ Tuchel quay xe gây choáng
  • 10 bản hợp đồng thành công nhất của Klopp tại Liverpool
  • M.U gây thất vọng, Erik ten Hag lại "réo tên" Arsenal
  • Người đại diện của hai mục tiêu đã đến OTF
  • Sao nhập tịch Indonesia suýt gặp tai nạn thảm khốc; Quang Hải chia tay CAHN
  • Ngôi sao Arsenal đồng ý đến Newcastle
  • Tại sao Real Madrid chưa vội mua Florian Wirtz?
  • Dwight Yorke chỉ ra 2 ngôi sao Man United nên chiêu mộ
  • Rivaldo khuyên Barca bán De Jong, mua cầu thủ đẳng cấp hơn
  • VFF tuyển thêm 3 trợ lý, 2 phiên dịch cho HLV Kim Sang-sik
  • Rời CAHN, lộ diện bến đỗ tiếp theo của Quang Hải
  • Cảnh giác với các đối tượng giả mạo HLV Kim Sang-sik
  • SỐC! Barca sa thải Xavi
  • Rõ 'cánh tay phải' tiếp theo của HLV Kim Sang-sik ở tuyển Việt Nam
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Barca trong trận thắng Almeria
  • 4 điểm đến tiềm năng nếu Frimpong rời Leverkusen
  • Tại sao Rashford liên tục không vui?
  • Tổng hợp áo đấu Premier League mùa giải 2024/25
  • 3 vấn đề Barca phải giải quyết nếu muốn có được Nico Williams
  • "Luke Shaw mới" và 4 sao mai có thể cùng M.U du đấu Hè
  • 3 điều 'chắc chắn' xảy ra với Arsenal khi Pep Guardiola rời Man City
  • Chelsea đàm phán sâu, tiến rất gần sao mai Brazil
  • Cơn thịnh nộ của Allegri chứng tỏ một sự thật phũ phàng
  • Rice lịch lãm trên tạp chí Men’s Health
  • Philippines nhập tịch 'kinh hoàng', chiêu mộ cựu sao Bayern đối đầu ĐTVN
  • Diễn biến vụ Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Phản ứng của người thân khi Roque được trọng dụng
  • 'Nkunku rất quan trọng với Chelsea'
  • Arsenal trước cơ hội lập kỷ lục chưa từng có ở Premier League
  • Pháo thủ nhận trái đắng từ Real dù chồng 45 triệu euro
  • “Thảm họa” Barca chuẩn bị hồi hương?
  • Nguy cơ mất suất trên ĐTVN, Filip Nguyễn đăng tâm thư ẩn ý
  • Barca “hố” 20 triệu euro cho thần đồng Brazil?
  • Góc Liverpool: Vì cuộc đời không có chữ “nếu”

    23:28 Thứ năm 03/03/2016

    (BongDa.com.vn) - Liverpool có chiến thắng thuyết phục Man City trên sân nhà Anfield sau thất bại trước chính đối thủ này tại trận chung kết League Cup.

    (BongDa.com.vn) – Ngày 3/3, Liverpool có cuộc đón tiếp Manchester City trên sân nhà Anfield sau thất bại trước chính đối thủ này tại trận chung kết League Cup. Đội bóng áo đỏ khát khao được phục hận, và cuối cùng họ đã thành công. Và không ít NHM Liverpool có lẽ đang thầm nghĩ, nếu chủ nhật vừa rồi đội bóng của họ chơi hay như hôm nay, họ đã có chiếc cúp đầu tiên dưới thời Jurgen Klopp. Nhưng họ cũng nên nhớ rằng, người Pháp có câu ngạn ngữ nổi tiếng “Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào chai”.

    Góc Liverpool: Vì cuộc đời không có chữ “nếu”
    Liverpool đã chơi một trận tuyệt vời. Ảnh: Internet.

    Bước vào trận đấu với Man City, đội hình Liverpool có khá nhiều sự thay đổi. Cụ thể, The Kop có tới năm sự thay đổi khi Flannagan, Toure, Lovren, Lallana và Origi lần lượt thế chỗ của Moreno, Lucas, Sakho, Coutinho và Sturridge. Và những sự thay thế này đem lại hiệu quả rõ rệt: Cặp đôi trung vệ Lovren và Toure tỏ ra rất cứng, đặc biệt là Kolo Toure khi lão tướng này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kèm chặt trung phong bên phía Man xanh là Kun Aguero. Bên phía cánh trái, khác với một Moreno chơi nhiệt tình nhưng cẩu thả, Jon Flannagan vừa cho thấy sức trẻ và nhiệt huyết, nhưng đồng thời cũng thể hiện một bộ mặt đáng tin cậy. Phút thứ 44, nếu như không có pha phá bóng đầy nhạy cảm của cầu thủ này thì có lẽ Raheem Sterling đã bắt Simon Mignolet phải vào lưới nhặt bóng. Nhìn cách họ thi đấu, NHM không khỏi tiếc nuối và ước rằng, giá như trong trận chung kết cách đó ba ngày, họ cũng có thể chơi hay như thế.

    Ở hàng công, The Kop thể hiện một bộ mặt tươi mới với điểm nhấn là tiền vệ người Anh, Adam Lallana. Cầu thủ số 20 là cầu thủ chơi xông xáo nhất trên hàng công, anh liên tục có những pha đi bóng, chuyền bóng mang tính đột biến cao. Và chính anh là người đã đem về bàn thắng mở tỉ số, cũng như góp công lớn trong hai bàn thắng sau đó của Milner và Firmino. Ba ngày trước, Lallana chẳng để lại dấu ấn gì ngoài một pha va chạm với Yaya Toure và việc đá hỏng pha luân lưu thứ tư. Lại một lần nữa, những người yêu mến đội bóng áo đỏ phải thầm nhủ, nếu như Lallana nói riêng cùng toàn thể hàng công thể hiện tốt như hôm nay, thì người mang cúp về phòng truyền thống sẽ là họ.

    Góc Liverpool: Vì cuộc đời không có chữ “nếu”
    Lallana chính là hạt nhân trong chiến thắng của Liverpool. Ảnh: Internet.

    Ngược lại, khi nhìn về phía Man City, thay đổi đáng kể nhất của họ là việc Joe Hart trấn giữ khung thành thay cho Willy Caballero. Rõ ràng Joe Hart là một thủ môn được đánh giá cao hơn Caballero, thế nhưng có lẽ NHM của Liverpool đang ao ước Joe Hart mới là người bắt chính ở trận chung kết vừa qua. Nếu đó là Joe Hart, chưa chắc anh đã cản được tới 3 trên 4 quả penalty, và chưa chắc Man City đã lên ngôi vô địch. Nhưng cuối cùng, chuyện xảy ra thế nào thì ai cũng biết…

    Chỉ với một chữ nếu, người ta có thể cho cả Paris vào một cái chai, và Liverpool có thể đem về Anfield thêm một chiếc cúp. Người hâm mộ Lữ đoàn đỏ có lẽ đang nuối tiếc rất nhiều, nhưng nhưngười hùng Adam Lallana đã nói, đây là thời điểm để cả đội đứng dậy và sẵn sàng bước tiếp. Trước mắt họ đang là hai cuộc chiến tại Premier League và Europa League, và hãy đừng để chữ “nếu” ám ảnh họ trên những chặng đường này.

    (Bạn đọc: Lâm Vũ Tùng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...