Trong mùa giải 2013/14, mùa giải đầu tiên Sturridge thi đấu trong màu áo Liverpool, anh cùng với Suarez đã tạo thành bộ đôi sát thủ đáng sợ nhất tại Premier League khi đó. Riêng cá nhân Sturridge mùa đó cũng đã ghi được 21 bàn cho Liverpool, một phong độ từng khiến nhiều fan Chelsea hối tiếc khi để mất anh vào tay Lữ Đoàn Đỏ.
Ở Daniel Sturridge, đó là hình ảnh của một tiền đạo cắm rất thông minh, nhạy bén và cũng không kém phần kỹ thuật. Anh luôn rất giỏi xoay sở trong phạm vị hẹp, và rất hay ghi bàn từ những vị trí rất khó và hẹp. Vào thời kỳ đỉnh cao của Sturridge, nhiều chuyên gia từng dự đoán rằng chỉ 1-2 năm, ngôi sao 24 tuổi (khi đó) hoàn toàn có thể vươn mình trở thành một trong những chân sút lớn của cả thế giới.
Đáng tiếc những hình ảnh đẹp đó của Sturridge tại Liveprool đã không được kéo dài. Kể từ sau mùa giải 2013/14 thăng hoa, anh liên tục gặp chấn thương, và dần đã gần như đánh mất hoàn toàn độ nhạy trong các tình huống xử lý của mình. Trong 2 mùa giải trước đây, những đóng góp của Sturridge dành cho Liverpool cũng đã không còn ấn tượng như trước. Cụ thể anh chỉ ra sân 37 trận trong 2 mùa giải 2014/15 và 2015/16, cùng với đó là 15 bàn.
Trong mùa giải năm nay, tình hình còn trở nên khó khăn gấp bộ cho ngôi sao người Anh, khi anh đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với triết lý bóng đá mà Klopp đang định hình tại Liverpool. Cụ thể với triết lý Gegen-pressing (pressing chống phản công), vị chiến lược gia người Đức luôn yêu cầu các cầu thủ phải di chuyển rất nhiều, cũng như việc tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự ngay khi mất bóng. Trong khi đó với Sturridge, anh dường như không hề có khá niệm phòng ngự, khá lười di chuyển, và đương nhiên là khó có thể hợp được với lối chơi này.
Thực tế Klopp cũng đã rất nhiều lần tạo điều kiện để Sturridge khẳng định bản thân và giành lại vị trí của mình tại Liverpool. Tuy nhiên những gì mà tiền đạo 27 tuổi này làm được chỉ là 2 chữ 'thất vọng'. Không bàn thắng nào được ghi tại Premier League từ đầu mùa, và hệ quả là giờ đây Sturridge chỉ còn được nhắc đến như một cầu thủ dự bị tại Liverpool.
Phong độ không mấy ấn tượng, nhưng trong trận đấu với Man Utd tại vòng 8 Premier League sắp tới, nhiều khả năng Sturridge vẫn sẽ có tên trong danh sách thi dấu của Lữ Đoàn Đỏ vì lực lượng của đội bóng vào thời điểm này đang bị thiệt hại khá nặng, trong đó Coutinho và Firmino đều không có được thể trạng tốt nhất sau khi trở về từ tuyển Brazil, còn Lallana thì vẫn đang chạy đua cùng chấn thương.
Thiết nghĩ với những gì mà Sturridge đã thể hiện trong màu áo Liverpool kể từ đầu mùa, thậm chí là trong 2 trận dấu gần đây của tuyển Anh, màn trình diễn của Sturridge cũng sẽ khó có nhiều cải thiện nếu ra sân ngay thời điểm này. Thay vì sử dụng Sturridge, có lẽ Klopp nên cho những cầu thủ như Danny Ings một cơ hội.
Nói về Danny Ing, đây từng là một cái tên mà nhiều cổ động viên Liverpool phải nuối tiếc, cầu thủ này đã có khởi đầu khá ấn tượng tại sân Anfield khi ghi nhiều bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, việc gặp phải chấn thương đầu gối rất nghiêm trọng khiến Ings sớm chia tay mùa giải năm ngoái ngay từ tháng 10/2015.
Sau một thời gian dài điều trị chấn thương, Danny Ings cũng đã trở lại thi đấu trong màu áo đội trẻ của The Kop một thời gian. Tại đây ngôi sao 24 tuổi này cho thấy việc anh đã sẵn sàng trở lại với một phong độ ghi bàn tương đối ổn định. Cụ thể trong 3 trận gần nhất ra sân, Ings đã ghi được tới 4 bàn.
Tuy nhiên yếu tố quan trọng nhất để thấy được vì sao Ings lại xứng đáng hơn Sturridge trong việc thi đấu chính thức cho Liverpool vào thời điểm này, đó chính là ở lối chơi. Nếu Sturridge đơn thuần chỉ là mẫu tiền đạo trong vòng cấm, thì Ings lại là một tiền đạo có phạm vị hoạt động rất rộng, một cầu thủ rất chịu khó di chuyển có khả năng phối hợp tốt hơn với các vệ tinh xung quanh, một cầu thủ rất thích hợp với triết lý bóng đá của Klopp vào thời điểm này.