MỚI NHẤT :
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Góc Liverpool: Giáng Sinh vui, đừng để Năm Mới buồn

    17:33 Chủ nhật 23/12/2018

    BongDa.com.vn Liverpool đã liên tiếp nhận được những thông tin rất vui trong những ngày qua, nhưng liệu họ có thể giữ nguyên điều này cho đến hết những ngày đầu tháng Giêng.

    Kết thúc vòng 18 Premier League, Liverpool đã thành công trong việc nối dài mạch trận toàn thắng của mình với chiến thắng 2-1 trước Wolves. Với 3 điểm có được, Lữ Đoàn Đỏ đã bảo toàn thành công ngôi đầu bảng của mình vào ngày Giáng Sinh tới. Đó rõ ràng là một món quà không thể ý nghĩa hơn mà thầy trò HLV Klopp dành cho các CĐV.

    Góc Liverpool: Giáng Sinh vui, đừng để Năm Mới buồn - Bóng Đá

     Liverpool đang có một giai đoạn nhận được rất nhiều niềm vui.

    Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, khi các CĐV Phố Cảng nước Anh còn bất ngờ nhận được một món quà trực tiếp từ chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho ngôi vô địch, Man City. Cụ thể vào đêm qua, đoàn quân của HLV Pep Guaridola đã bất ngờ bị đánh bại ngay trên sân nhà Etihad trước Crystal Palace. Với kết quả này, khoảng cách giữa Liverpool và Man City đã được nới rộng lên thành 4 điểm.

    Khi không còn quá nhiều áp lực như trước, Klopp cũng đã quyết định 'thoải mái' hơn với các học trò. Cụ thể vị chiến lược gia người Đức đã quyết định cho toàn bộ các thành viên trong đội được xả hơi trong đêm Giáng Sinh sắp tới bên cạnh gia đình, mà thay vào đó họ chỉ cần phải tập trung thực hiện một buổi tập nhẹ vào buổi sáng để chuẩn bị cho trận đấu với Newcastle.

    Rõ ràng Klopp là một ông thầy rất tâm lý, nhưng ông vẫn cần phải giữ được sự tập trung nhất định cho các học trò của mình trong giai đoạn nước rút sắp tới. Hãy nhớ rằng trước mắt Premier League là một lịch thi đấu rất nặng, và bản thân của Liverpool cũng sẽ phải đối mặt với những đối thủ cực kỳ nặng ký, đặc biệt là trước chính Man City vào ngày 04/01 tới.

    Chuyến làm khách tới sân Etihad vào ngày đầu năm 2019 sắp tới nhiều khả năng sẽ mang một ý nghĩa rất lớn đến tham vọng vô địch của Liverpool mùa này. Nếu có thể giành được chiến thắng, cơ hội để Liverpool bảo toàn ngôi đầu của mình là rất lớn, đồng nghĩa lúc này áp lực dành cho Man City trong giai đoạn còn lại của mùa giải sẽ là cực kỳ nặng nề.

    Video sức mạnh của Liverpool dưới thời Klopp:

    Khác với Man City, Liverpool dường như chỉ cần có được 1 danh hiệu trong mùa giải năm nay là đã có thể thành công. Do đó nếu tạo được một lợi thế tại Premier League, rất có thể họ sẽ chấp nhận buông Champions League để tập trung cho giải quốc nội. Trong khi đó với Man City, HLV Guaridola và các học trò chắc chắn sẽ chịu rất nhiều áp lực trong việc chinh phục Champions League, giải đấu mà các ông chủ của họ đã thèm khát từ rất lâu.

    Tuy nhiên nếu không may chẳng thể giữ được sự tập trung và đánh rơi phong độ lần này, Liverpool hoàn toàn có thể để Man City vượt mặt. Lúc đó chính thầy trò HLV Klopp sẽ là những người phải chịu áp lực trong giai đoạn còn lại của mùa giải. Và với một đội bóng có khá nhiều cầu thủ trẻ trong đội hình hiện tại, thật khó có thể nói liệu Lữ Đoàn Đỏ có thể vượt qua được thử thách này hay không?

    Kỳ Anh | 16:40 23/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...