MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Góc Chelsea: Lối đi nào cho Morata?

    15:28 Thứ bảy 22/09/2018

    BongDa.com.vn Alvaro Morata đang trải qua những ngày tháng đáng quên tại Chelsea. Giờ đây, khi ngay cả Sarri cũng tỏ ra bất lực, anh nên làm gì để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn này?

    Chuyển đến Chelsea từ Real Madrid với mức giá 60 triệu bảng, còn nhớ trong buổi lễ ra mắt các CĐV, Morata từng phát biểu với một tâm trạng vô cùng lạc quan, phấn khích: "Tôi rất vui khi được trở thành 1 phần của đội bóng. Cảm xúc của tôi lúc này thật khó tả. Tôi muốn tập luyện thật chăm chỉ, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt và giúp CLB giành các danh hiệu”.

    Và quả thật, chuỗi trận ra mắt trước khi dính một chấn thương lưng "bí ẩn" của Morata rất ấn tượng. Phải chăng chấn thương ấy do lời nguyền về chiếc áo số 9 ở Chelsea mang lại?

    Có lẽ là không, bởi bước sang mùa giải mới, dưới sự dẫn dắt của một ông thầy mới, khoác lên mình một số áo mới, nhưng phong độ của Morata vẫn thảm hại như dưới thời Antonio Conte.

    1 bàn thắng sau 5 trận đấu, tương đương 0,2 bàn/trận - con số quá tệ với một trung phong. Ngay cả đến HLV Sarri - người tình nguyện đặt niềm tin và cho Morata ra sân trong tất cả những trận đấu vừa qua cũng phải thốt lên một cách đầy bất lực.

    Chiến lược gia người Ý bảo rằng sự tự tin của Morata sẽ trở lại nếu như có thể ghi thêm một, hai hoặc ba bàn thắng. Thế nhưng liệu có còn cơ hội?

     - Bóng Đá

    Giroud và Hazard cứ ăn ý thế này, Morata sẽ "gặp khó".

    Trước hết, đội chủ sân Stamford Bridge chẳng hề thiếu những ngôi sao tấn công. Eden Hazard đã quá đỗi xuất sắc, Willian cũng chẳng phải dạng vừa, Pedro thì từ đầu mùa vẫn đang chơi rất ổn định.

    Còn Olivier Giroud? Dù trên lý thuyết anh không phù hợp với hệ thống Sarri-ball vốn đề cao khả năng chơi bóng bằng chân, thế nhưng bằng cách nào đó, nhà vô địch World Cup lại tạo được sự ăn ý đáng ngạc nhiên với Hazard và biến cầu thủ người Bỉ trở thành "ngòi nổ" nguy hiểm nhất trong đội hình The Blues, với những pha làm tường - nhả bóng tiệm cận sự hoàn hảo.

    Vậy trong một cỗ máy đang vận hành trơn tru như thế, liệu còn có chỗ cho Morata?

    Đúng vậy, đội bóng áo xanh vẫn cần xoay tua để có thể chinh phạt cả 4 đấu trường Premier League, Cúp Liên đoàn, Cúp FA và Europa League.

    Và vì thế, trên lý thuyết Morata vẫn còn dịp để chứng tỏ mình. Thế nhưng, nên nhớ ở thành tây London còn có một Callum Hudson-Odoi sẵn sàng bùng nổ bất cứ khi nào được trao cơ hội ra sân.

    Trong bối cảnh, rất nhiều chuyên gia cùng các CĐV đồng loạt lên tiếng "đòi công đạo" cho Odoi sau màn trình diễn đáng xấu hổ của Morata ở trận đấu gặp PAOK, sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Sarri quyết định tước đi vị trí "siêu dự bị" của số 29.

     - Bóng Đá

    Thay vì chôn vùi sự nghiệp ở Chelsea, Morata nên tính đến những hướng đi khác.

    Và lý do cuối cùng từ chính bản thân cựu sao Juve. Với việc đánh mất phong độ quá lâu và phải sống dưới những áp lực, những lời bàn tán nặng nề từ chính các CĐV nhà, việc Morata gặp vấn đề về mặt tâm lý là chuyện không phải bàn cãi.

    Thêm vào đó, xét ở khía cạnh chuyên môn, cảm giác bóng tệ hại của anh lúc này hẳn đến từ việc phải thường xuyên làm "khán giả bất đắc dĩ".

    Càng ngồi dự bị nhiều, anh thi đấu càng chán. Mà càng thi đấu chán, càng phải ngồi dự bị. Vậy thì lúc này đây, thay vì cứ mãi chôn vùi sự nghiệp tại Chelsea để rồi rơi vào "thảm kịch" của Fernando Torres, có lẽ số 7 của La Roja nên tính đến một hướng đi khác cho sự nghiệp.  

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 14:25 22/09/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...