Niềm tin tại Camp Nou lúc này đã giảm đi rõ rệt. Đó là hệ quả tất yếu sau khi họ chứng kiến đội hình B của Real Madrid đè bẹp Deportivo 6-2, ngay trên sân khách. Trở lại Bernabeu, Real tiếp tục bắn hạ 'Bầy dơi' Valencia. Đáng sợ hơn, 'Kền kền trắng' lại tiếp tục đè bẹp Atletico Madrid 3 bàn không gỡ tại Champions League.
Real sẽ có chuyến hành quân đến sân của Granada đêm nay. Trận đấu diễn ra ngay sau màn tiếp đón Villarreal của Barcelona. Trong buổi họp báo trước trận, HLV Enrique đã phát biểu khi được hỏi về Real Madrid: "Tôi chỉ tập trung vào những thứ nằm trong khả năng kiểm soát của mình." Rõ ràng, khi cuộc đua càng gần đến hồi kết, thì cơ hội của Barca lại càng bị thu hẹp.
"Tôi nghiên cứu những gì Barcelona đang làm, vì tôi là HLV của đội bóng này. Những gì xảy ra ở nơi khác (Madrid), đó là chuyện của họ. Tôi sẽ tập trung vào đội bóng của mình khi mùa giải kết thúc, và sẽ nhìn vào những danh hiệu đạt được. Đương nhiên là trong trường hợp chúng tôi có danh hiệu," ông phát biểu một cách dè dặt.
HLV người Tây Ban Nha cũng đề cao những gì mà Real đạt được ở những mùa gần đây. Họ đã vô địch châu Âu 2 lần vào 2014, 2016, và gần như đã lọt vào chung kết Champions League mùa này. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng Barca mới là đội thành công hơn ở La Liga. "Chỉ nhìn vào thành tích ở châu Âu thì chưa đánh giá được vấn đề. Bởi nếu bạn nhìn vào 4 năm gần đây, Barca đã giành tới 3 chức vô địch La Liga. Điều đó chứng tỏ vị thế của CLB." Chức vô địch còn lại trong khoảng thời gian mà Enrique đề cập, đã thuộc về một đội bóng khác thành Madrid là Atletico.
Tuy nhiên, điều đó không đảm bảo cho việc bảo vệ thành công ngôi vương của Barca mùa này. Dù vẫn đang dẫn đầu BXH, nhưng họ đang thi đấu nhiều hơn đối phương một trận. Và phong độ của Real Madrid đang là quá sức ấn tượng. Vấn đề về thể lực cũng như nhân sự đã được Zinedine Zidane giải quyết một cách triệt để, bằng phương pháp xoay tua cực kỳ hiệu quả của mình. Sự 'trỗi dậy' của những tài năng như Isco, Marco Asenso hay Morata đã khiến đội hình của Los Blanco bỗng nhiên đáp ứng được vấn đề về chiều sâu, điều mà tất cả quan ngại hồi đầu mùa giải.
Trước mắt Barca còn 3 trận, con số này là 4 đối với Real. Khoảng thời gian này là quá ngắn ngủi, và có vẻ Enrique cần thêm một chút phép màu để có thể rời Barca một cách đường đường chính chính vào cuối mùa.
Xem lại trận thắng của Real trước Atletico: