MỚI NHẤT :
  • Loại Davies, Real theo đuổi hậu vệ đẳng cấp La Liga
  • Thăng hoa cùng HAGL, Bùi Tiến Dũng lên tiếng về việc trở lại tuyển Việt Nam
  • Chris Sutton dự đoán tỷ số trận Arsenal - Everton
  • Vòng 19 V-League: Chờ HAGL đại phá Hàng Đẫy; CAHN và 'siêu cò' Đại ra tay
  • Phũ phàng với sao Chelsea, Deschamps giải thích lý do
  • M.U gặp khó trong thương vụ 60 triệu bảng
  • Man United chờ Real Madrid để chiêu mộ người thay thế Varane
  • Nhấn chìm Norwich, Leeds giành vé chơi trận CK thăng hạng Premier League
  • Mikel Arteta không quan tâm đến Man City
  • CHÍNH THỨC: Kante trở lại trong đội hình dự EURO 2024 của Pháp
  • Erik ten Hag lo ngại về tình trạng của Luke Shaw
  • 10 thống kê M.U 3-2 Newcastle: Tệ nhất lịch sử; Đẳng cấp Amad
  • Man City hé lộ tương lai Grealish ngày ra mắt áo đấu mới
  • Sao Tottenham hẹn hò với siêu mẫu nổi tiếng
  • Joselu Mato: Từ khó khăn đến vinh quang tại Champions League
  • Sau Varane, MU cần chốt nhanh 2 thương vụ quan trọng
  • Sao Leverkusen chốt tương lai trước EURO 2024
  • Buổi tập quá đặc biệt, Arsenal tự tin nâng cúp vào chủ nhật
  • Yếu tố mà Sir Jim Ratcliffe quan tâm khi tìm HLV mới cho M.U
  • 4 nhiệm vụ Villa sau khi giành vé dự Champions League
  • Arsenal, Barca và Man United quan tâm ngọc quý Man City
  • ĐH tuyển Anh xuất sắc nhất của Harry Kane: Bất ngờ trung vệ M.U
  • CHÍNH THỨC! Arsenal công bố áo đấu mùa 2024/25 tuyệt đẹp
  • 8 cựu sao Arsenal có giá 0 đồng hè này
  • Trung vệ 55 triệu bảng được tiến cử đến Chelsea
  • Arsenal coi chừng! Real đã nhắm "lá chắn thép"
  • Alan Smith ca ngợi cầu thủ 'có mặt khắp mọi nơi' của M.U
  • Huyền thoại Arsenal dự đoán trận Man City - West Ham
  • 10 cựu cầu thủ M.U ở diện chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2024
  • Giám đốc điều hành Premier League sẽ dự khán trận Arsenal thay vì Man City
  • Ethan Williams - "Người hùng" của Quỷ đỏ, là ai?
  • Lần đầu tiên trong lịch sử: Cúp Premier League có mặt ở Emirates đợi Arsenal vô địch
  • Greenwood đắt hàng, thêm bến đỗ tiềm năng
  • Man Utd lên kế hoạch chia tay 3 cầu thủ
  • Rõ số phận VAR tại Premier League mùa tới
  • Cú hích đến với Chelsea ở thương vụ Osimhen
  • Rio Ferdinand: 3 thương vụ thành công của M.U 10 năm qua
  • TP.HCM I đại thắng, Nhật Bản tái ngộ Triều Tiên ở chung kết U17
  • XONG! Man City đón tổn thất lớn ở chung kết FA Cup
  • Liệu Barca có thực sự hạnh phúc khi Xavi ở lại?
  • Góc AC Milan: Không còn tương lai!

    20:28 Thứ năm 05/05/2016

    (BongDa.com.vn) - Có thể, AC Milan sẽ kết thúc mùa giải này, với một tấm vé dự Europa League.

    (BongDa.com.vn) – Có thể, AC Milan sẽ kết thúc mùa giải này, với một tấm vé dự Europa League. Nhưng điều ấy sẽ chỉ làm các tifosi của họ vui mừng trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi lo lắng cho tương lai. Mùa giải năm sau, nhiều khả năng đội bóng áo sọc đỏ đen sẽ lại trở về với hình hài non nớt, yếu đuối…

    Góc AC Milan: Không còn tương lai!
    AC Milan đang có một mùa giải vô cùng tệ hại. Ảnh: Internet.

    Sau những mùa giải liên tiếp gặp khủng hoảng, ban lãnh đạo của AC Milan đã quyết định bạo chi trong mùa giải này. Những ngôi sao như Carlos Bacca, Luiz Adriano, Alessio Romagnoli đã được đưa về, để kết hợp với những Bonaventura, Jeremy Menez, Luca Antonelli,… Sinisa Mihajlovic, một huấn luyện viên dày dặn kinh nghiệm cũng được đưa về. Họ được kì vọng sẽ đưa Rossoneri trở lại với thời hoàng kim. Chủ tịch Silvio Berlusconi còn muốn đội bóng sẽ cạnh tranh Scudetto với Juventus.

    Thế nhưng, khi thời gian trôi dần đến tháng Năm, tất cả đã đều nhận ra đây chỉ là những giấc mơ hão. Sinisa Mihajlovic đã bị sa thải. Những Bacca, Adriano trận sáng trận mờ, khác xa với hình ảnh sát thủ vốn có của chính mình một năm về trước.

    AC Milan hiện đã tụt xuống vị trí thứ bảy, xa dần giấc mơ châu Âu. Đến ngay cả Sassuolo, Fiorentina họ còn không thể vượt qua, chứ chưa nói đến Napoli, Juventus hay đội bóng đại kình địch Inter Milan. Mặc dù đã nỗ lực lọt vào chung kết Coppa Italia, nhưng không ai dám khẳng định là họ sẽ chắc chắn có được danh hiệu này. Dần dần, niềm tin về một cuộc phục hưng trong lòng các Milanista cũng đã cạn.

    Bây giờ, khi mà Serie A 2015-2016 đã sắp kết thúc. Các đội bóng đã bắt đầu có những tính toán cho mùa giải tiếp theo. AC Milan cũng vậy. Tuy nhiên, chẳng có nhiều tifosi của họ tin tưởng rằng chủ tịch Silvio Berlusconi sẽ thêm một lần nữa bạo chi. Và nếu có bạo chi, thì sau những bài học về Bacca, Bertolacci, cùng với cách quản lí đội bóng như hiện tại, thì giấc mơ UEFA Champions League trong năm tới cũng sẽ chỉ là giấc mơ mà thôi.

    Những ngày này, khi những tin tức chuyển nhượng tràn ngập trên các mặt báo, các Milanista lại càng hoang mang hơn. Theo đó, đội trưởng Riccardo Montolivo vẫn tiếp tục được giữ lại với một bản hợp đồng ba năm, bất chấp việc anh được coi là “người thủ lĩnh tệ hại nhất” của đội bóng áo sọc đỏ đen. Cùng với đó, nhiều khả năng Mario Balotelli sẽ được mua đứt, bất chấp phong độ thảm họa trong mùa giải này.

    Ở chiều hướng ngược lại, ngôi sao trẻ M’baye Niang đang được rao bán với giá chỉ 15 triệu Euro, mặc dù anh là một trong những cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất. Những ngôi sao như Carlos Bacca, Donnarumma đang được nhiều đội bóng lớn nhòm ngó. Họ hoàn toàn có thể ra đi, dù cho giám đốc thể thao Galliani từng nhiều lần tuyên bố rằng họ không phải để bán.

    Và cuối cùng, đó là việc AC Milan đang tiếp cận Tonny Vihena dưới dạng chuyển nhượng tự do. Điều này làm cho các Milanista lo lắng rằng đội bóng sẽ trở lại với con đường trước đây: chỉ ưu tiên mượn, hoặc đưa về những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng. Từ đây, có thể hình dung ra đội hình của Rossoneri sẽ trở nên mong manh đến mức nào.

    Góc AC Milan: Không còn tương lai!
    Niềm tin về một sự phục hưng cho AC Milan trong tương lai gần đang cạn kiệt. Ảnh: Internet.

    Hiện tại, có một điều mà các tifosi của AC Milan chờ đợi sẽ xảy ra: nhà Berlusconi sẽ quyết định bán AC Milan. Những ngày gần đây, tin đồn về một cuộc chuyển nhượng đội bóng cho một đại gia Trung Quốc liên tục xuất hiện, làm các Milanista cũng khấp khởi, vui mừng. Silvio Berlusconi đang từng bước phá hủy Rossoneri, và không một ai mong muốn điều đó tiếp diễn thêm nữa.

    Tuy vậy, đây cũng chưa chắc đã là một tin mừng. Vào thời điểm này của mùa giải trước, những tin đồn về Mr.Bee đến từ Thái Lan sẽ mua lại đội bóng, thế nhưng bây giờ thì không ai nghe đến tiếng tăm của vị doanh nhân này nữa. Khi mà mọi thứ chưa diễn ra, thì triều đại Berlusconi vẫn tiếp tục. Những cuộc thương thảo rồi sẽ đến, và nếu nó kéo dài, thì AC Milan sẽ không thể tham gia vào những thương vụ mua bán cầu thủ. Quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới, theo đó rồi cũng sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

    Ba mùa giải không được dự UEFA Champions League khiến niềm tin trong lòng các Milanista đang dần cạn. Và với những khó khăn hiện tại, không ai biết rằng mùa giải sau AC Milan sẽ đi về đâu…

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...